View Single Post
Default ASIA lừa gạt cộng đồng âm thầm thân cộng ?
Old 06-20-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Chỉ nhìn hay nghe thoáng qua mặt nổi, cứ mỗi ngày 30 tháng 4 hàng năm, Asia lại cho ra một băng nhạc với những tình khúc tưởng niệm về ngày miền Nam sụp đổ hay những tình khúc lính chiến như "Chiến Tranh và Hoà Bình", "Anh Không Chết Đâu Anh" hay "Những Tình Khúc Thời Chinh Chiến" v.v.. để nhớ về cái dĩ vãng hào hùng xa xưa của người lính VNCH. Số đông khán thính giả thưởng ngoạn băng Asia có chung một nhận định. Asia quả là trung tâm băng nhạc chống cộng!



Chiếc áo vốn không làm nên thày tu. Thực tế đi tìm hiểu đào sâu cái vỏ ngoài, cái được gọi là chống cộng của Asia, chúng ta thấy được những gì? Asia có đường lối nào rõ rệt để chúng ta có thể tạm gọi là chống cộng ngoài những bài hát ca tụng người lính VNCH. Phải chăng mỗi lần nằm tựa đầu vào sa lông trong phòng khách hay cùng bè bạn nhâm nhi lon bia bên bàn nhậu, lắng nghe từng bản tình ca ru hồn "Biển mặn", "Tình thư của lính" hay "Anh không chết đâu anh" và những bản nhạc... xưa cũ vừa thơ mộng vừa tình tứ... tựa những liều thuốc an thần làm xoa dịu, quên nỗi nhục nhằn, uẩn ức thua chạy năm 75 cũng như những bài hát ca ngợi người lính chiến mà mỗi lần ca, lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh dạt dào khó tả về cái quá khứ của những năm tháng còn trong quân ngũ, giải tỏa được nỗi nhớ nhung dằn vặt... và lương tâm cảm thấy êm êm, thỏa mãn. Nếu quả thực Asia là trung tâm ca nhạc chống cộng thì những bài ca lựa chọn phải là những bản nhạc mà mỗi lần hát lên, chúng ta cảm thấy bừng lên mãnh liệt một mối căm thù cộng sản hay những bài ca được hát lên có sức dấy động xoáy vào tâm trí, khơi dậy ý chí quật cường, thôi thúc tâm hồn người nghe, xúi dục người nghe một hai vươn mình đứng dậy, mau mau trở về chiến đấu với cộng sản, xua đuổi bạo tàn đem lại độc lập tự do cho nước nhà. Hay nổ lực hơn nữa, Trúc Hồ hay Việt Dzũng đại diện cho Asia tuyên chiến, đứng lên đọc những bản cáo trạng về tội đồ Hồ Chí Minh hay tố cáo tội ác cộng sản đã tàn hại nước Việt và kêu gọi nhân dân quốc nội cùng nổi dậy, phá bỏ gông xiềng cộng sản. Asia phải đả cộng một cách minh bạch để mọi người cùng thấy rõ, lúc đó Asia mới xứng đáng là trung tâm có đường lối chống cộng, lúc đó cộng sản mới ngán Asia.

Mà việc kêu gọi toàn dân nổi dậy, tháo cởi xiềng xích, phá bỏ ngục tù cộng sản, sẽ có tầm ảnh hưởng rộng lớn, nên làm, và việc làm này đâu có khó khăn chi, tại sao Asia không dám làm chuyện đó…? Chán thay, cái trung tâm băng nhạc Asia có tiếng là chống cộng, khán thính giả mỗi lần nghe nhạc, anh lính HO chỉ muốn nằm lim dim, nhắm mắt thưởng thức vì nhữg bài ca nghe quá đã thì đâu còn sức chiến đấu. Nghe nhạc thụ động, xuôi xị như thế mà gọi là nhạc chống cộng thì khó hiểu nổi.

Những bài hát về người chiến sỹ quân lực VNCH của trung tâm Asia mang ra biểu diễn chẳng qua chỉ là hình thức business, đánh trúng tâm lý, dùng những bài hát lính chiến “thu phục nhân tâm” của những người lính diện HO để bán băng nhạc. Những bài hát "chống cộng" của Asia có khả năng tựa những viên thuốc ngủ cực mạnh làm thoả mãn lòng kiêu hãnh để ru ngủ những người lính đã một thời vào sinh ra tử thì nay nằm chờ thời tựa như "... anh lính nằm chờ trên đồi hoang vu... chờ đã bao năm, chờ đã bao năm,.... , chờ sẽ bao năm"

Nếu bảo rằng Asia chống cộng thì Việt Cộng phải sợ trung tâm ca nhạc này chứ, chúng phải tìm cách phá hoại hay ít nhất tìm cách ngăn cấm không cho hoạt động của trung tâm này lan rộng có hại cho chế độ chứ. Người lính cũ VNCH sau khi trải qua hàng chục năm bị học tập lao lực đày đọa, tù khổ sai trong các nhà tù mà cộng sản gọi văn hoa là trại cải tạo. Người lính Cộng Hoà lớp bị xử bắn, lớp bỏ thây trên rừng thiêng nước độc vì đói khổ bệnh tật, số còn lại bị quản giáo sỹ nhục dạy dỗ mắng chửi, chịu bao điều nhục nhã uất ức, gia đình ở chốn cũ tan nát, có người vợ bỏ theo cán bộ để sống còn, có gia đình nóc gia phải dỡ bỏ hay bị cán bộ vào chiếm bắt gia đình đẩy đi kinh tế mới, có gia đình vợ con phải tìm đường vượt biên chịu sóng xô vùi dập mất xác hay bị hải tặc hãm hiếp, đẩy vào các nhà thổ làm đĩ... Ôi! Còn mối hận thù ngất trời nào hơn mối hận thù cộng sản. Cộng sản biết người lính cộng hoà hận chúng đến tận xương tủy thế mà cộng sản vẫn thả lỏng cấp giấy phép cho người lính cũ được tự do ra đi theo diện HO. Cộng sản dư biết những người lính VNCH còn ở lại trong nước ngày nào là ngày đó họ còn có thể gây rắc rối cho chúng nhưng một khi đã ra ngoài, sống ở cái đất nước văn minh, giầu có thì con người chỉ lo vinh thân phì gia hưởng thụ vật chất cho nên chúng thả cho đi hết. Việt cộng đã tiên liệu không lầm, sau mấy chục năm sống ở hải ngoại, cả một lực lượng của người Việt quốc gia đã làm được gì. Điển hình là tướng Lê Minh Đảo trong Asia’s DVD “Mùa Hè Rực Rỡ”, sau 28 năm, muốn cùng người lính VNCH ngồi lại để tìm hướng đi. Hai mươi tám năm sau mới tìm cách ngồi lại để tìm hưóng đi cho tương lai, trong khi tính ra Tướng Lê Minh Đảo còn bao nhiêu năm nữa để tồn tại trên cõi trần, và ba năm qua sau khi ngồi lại đã có gì lạ xẩy ra chưa. Mối hận thù chất ngất của người lính VNCH cộng sản còn không ngán thì cái băng Asia hát vài ba bản nhạc ca tụng người lính cũ có gì phải làm chúng lo. Thực tế thì trung tâm ca nhạc Asia đang tiếp tay với cộng sản để ru ngủ những người lính cũ. Asia là nơi để người lính cộng hoà giải toả cái tâm lý thua chạy . Những bài hát ca tụng người lính cũ có ma lực xoa dịu những hận thù, làm vơi đi những nỗi uất ức và làm lụt tinh thần chiến đấu. Như vậy những bản tình ca, ca ngợi đời lính cộng hoà của Asia thật ra đã gián tiếp làm lợi cho Việt Cộng rất nhiều. Nếu nói Asia là trung tâm ca nhạc chống cộng thì Việt Cộng phải ngán Asia mới đúng. Nhưng không, Việt Cộng vẫn cấp giấy phép đều đều cho Asia, cho phép Trịnh Hội ra vào Việt Nam làm video clips để làm băng chống chế độ. Chứng tỏ rằng Việt Cộng rất OK và bằng lòng với business của Asia đang làm hiện thời. Thật nực cười, Việt Cộng cấp giấy cho phép Asia làm băng nhạc chống chúng!!! Như vậy, liệu Việt Cộng có sợ cái trò hề được gọi là chống cộng của Asia hay không?



Về nghệ thuật sân khấu điện ảnh Asia luôn luôn thua kém PBN. Muốn cạnh tranh với PBN, Asia phải chuyển mình, tìm riêng một hướng đi để tồn tại. Việc đưa tình lính vào nhạc, Asia bắt huyệt đúng cái tâm lý khao khát của anh lính HO làm thương vụ đã làm cho Asia’s business phát triển mạnh. Những dĩa DVDs ca nhạc bán chạy, thu lợi bỏ tiền vào túi nhiều từ số đông khán giả ưa nhạc lính và được khoác cái nhãn hiệu mang danh nghĩa chống cộng chói lòa.

Một số người lính Cộng Hoà (như cụ Nguyễn Sinh Huy chẳng hạn, hềhề) thì việc Asia đưa nhạc lính vào ca nhạc như gãi trúng chỗ ngứa hay nói cách khác nó là niềm khao khát như người lữ khách giữa vùng sa mạc cát nóng khát khô họng vớ được đầm nước mát họ qúy Asia biết chừng nào.

Phía hưởng lợi nhiều nhất phải nói là Việt Cộng. Bất chiến tự nhiên thành. Việt Cộng muốn đẩy người lính HO qua vùng đất hứa giầu có thịnh vượng của thiên đàng hạ giới để người lính Cộng Hoà quên cái dĩ vãng, quên vết thương lòng đau đớn để đừng chống chế độ thì VC lại được Asia đắc lực tiếp tay xoa dịu bằng những bài ca mê êm. Cộng sản không vui sao được. Để chứng tỏ cho người lính HO thấy Asia là băng nhạc chống cộng như họ hằng nghĩ, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy một vài bài viết của báo công an hay một vài bài báo của cộng sản chửi rủa và lên án Việt Dzũng cũng như Asia như một chứng minh thư xác nhận chuyện Asia chống cộng hoàn toàn có thật để mọi người, nhất là những người lính HO tin rằng Asia đang thay họ chống cộng vì Viêt Cộng chửi Asia dữ lắm.

Chuyện Asia ca nhạc lính xét ra bộ ba lính Cộng Hòa, Asia và Việt Cộng đều có lợi. Người lính Cộng Hoà tâm

hồn thanh thản giảm hẳn thù hận, Asia hốt thêm bạc từ tình anh lính chiến, và Việt Cộng yên trí ăn ngon ngủ yên vì đã ém được cõi lòng nổi dậy của anh lính HO.

Câu hỏi Hồn Viêt đặt ra là: Phải Asia là trung tâm ca nhạc chống cộng hay không?

Hồn Việt
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Canh%20Hoa%20Thoi%20Loan%20cd%20cover.jpg
Views:	35
Size:	164.8 KB
ID:	295217  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10914 seconds with 11 queries