View Single Post
Default Hộ sinh tắc trách, trẻ sơ sinh chết oan
Old 06-10-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,103
Thanks: 11
Thanked 14,049 Times in 11,212 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Sản phụ lên cơn đau dữ dội, vỡ ối nhưng các nữ hộ sinh lại "làm ngơ", hậu quả cháu bé bị chết oan.

Ngày 9-6, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc một số hộ sinh và bác sỹ Khoa sản của Trung tâm bị tố là tắc trách gây ra cái chết oan cho đứa con sơ sinh của anh Ngô Văn Tân (1968) và chị Đinh Thị Mỹ (1971)ở thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.

Bác sỹ Đỗ Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cho biết, 2 nữ hộ sinh trực khoa sản trong lúc chị Mỹ chuyển dạ là Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Thùy Trang, còn bác sỹ thực hiện ca mổ là Hồ Thị Đào Hoa.

Theo lời kể của anh Ngô Đình Tân và chị Ngô Thị Mai - chị dâu của anh Tân - khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 29-5, phát hiện chị Mỹ chuyển dạ nên họ đưa chị vào Trung tâm y tế Phù Mỹ.

Hơn 6 giờ sáng cùng ngày, chị Mỹ được thăm khám lần đầu tiên. Hơn 1 giờ sau, chị Mỹ lên cơn đau dữ dội, bắt đầu vỡ ối… nên gia đình yêu cầu các nữ hộ sinh đến thăm khám lại. Không những từ chối, các nữ hộ sinh còn quát tháo “Đẻ thì phải đau, đau nhiều mới đẻ được, không đau làm sao đẻ”.


Chị Ngô Thị Mai bật khóc khi kể lại chuyện em dâu mình đi sinh

Thấy chị Mỹ càng đau dữ dội hơn, gia đình tìm các nữ hộ sinh yêu cầu được sinh mổ nhưng lại bị họ tiếp tục quát tháo: “Mổ không chết mẹ cũng chết con chứ sướng gì mà đòi mổ. Nếu yêu cầu bác sỹ mổ thì phải trả tiền công”.

Sau khi gia đình đồng ý trả tiền sinh mổ, các nữ hộ sinh mới đưa chị Mỹ vào phòng khám và gọi điện cho bác sỹ đến, lúc đó khoảng 12 giờ trưa.

Khoảng 4 giờ chiều, sau khi khám, một bác sỹ tên Hoa yêu cầu người nhà ký giấy cam kết để mổ ngay. Tuy nhiên, sau khi mổ, bác sỹ Hoa cho biết, em bé sơ sinh uống ối nhiều quá nên bị ngộp.

Sau đó, BS Đỗ Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ đến khám và nói “em bé uống ối nhiều quá nên bị thiếu ô xy não, nước ối lại tràn vào phổi nên cần phải đi cấp cứu gấp”.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, 2 bác sỹ trực cấp cứu tại bệnh viện này cho biết đã quá muộn, em bé đã chết.

Theo Vĩnh Thuận (Bee.net.vn)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1307686865_be-so-sinh.jpg
Views:	9
Size:	15.9 KB
ID:	292451  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11226 seconds with 11 queries