View Single Post
Default Đã là “Tây”… cần gì đội mũ bảo hiểm
Old 06-08-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Lợi dụng việc bất đồng ngôn ngữ, nhiều “ông Tây” phớt lờ việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Một ngày đầu tháng 6/2011, trên phố Hàng Đào (Hà Nội), phóng viên bắt gặp một “ông Tây” mặc áo ba lỗ trắng, đầu trần, phóng xe máy vèo vèo. Có vẻ như anh này đã quen đường phố, luồn lách còn “kinh” hơn người Việt. Mặc cho dòng người xung quanh, ai ai cũng đội mũ, anh ta cứ phớt lờ như không biết luật.


Hình ảnh này rất dễ bắt gặp trong khu vực phố cổ Hà Nội

Thực tế hình ảnh này không khó để bắt gặp. Chỉ cần lòng vòng khu vực phố cổ Hà Nội thế nào cũng gặp người nước ngoài không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Do đặc thù của các tuyến phố cổ: nhỏ, ngắn, tốc độ chậm… nên lực lượng cảnh sát giao thông ít xuất hiện. Lợi dụng điều này, nhiều người nước ngoài không chịu đội mũ bảo hiểm khi đi vào đây.

Có “ông Tây” nói tiếng Việt nhanh như gió, nhưng lỡ gặp cảnh sát giao thông trong khi không đội mũ bảo hiểm thì lại "xì xà xì xồ”, vờ như bất đồng ngôn ngữ để tránh bị phạt. Ngoài ra còn có thể kể đến các trường hợp khách du lịch đi "xe ôm" nhìn cái mũ bảo hiểm treo tòng teng đầy bụi bặm, họ sợ không dám đội. Lâu ngày thành quen, đâm ra những người chạy xe ôm cũng lờ luôn, không buồn nhắc nhở.



Các tuyến phố tập trung đông người nước ngoài như Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ... đều có những điểm cho thuê xe máy

Từ những chiếc xe Minsk lộc ngộc để đi đường đồi núi đến Wave "Tàu" đều có

Đi với bạn đang đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau không thể không biết luật. Anh ta quay mặt đi khi phóng viên chụp ảnh.

Một người nước ngoài đi xe ôm trong khu vực phố cổ Hà Nội

Chính những người "xe ôm" cũng không đưa mũ cho họ

Ảnh chụp trên phố Hàng Đào

Cả "tây" cả "ta" đều đầu trần như nhau


Đại tá Nguyễn Duy Ngọc- Trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội khẳng định, người nước ngoài không có thân phận ngoại giao theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế ký giữa các nước vẫn bị điều chỉnh bằng các chế tài của Việt Nam. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường vẫn phải có giấy tờ và chấp hành quy định an toàn giao thông.


Theo ANTĐ
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	96.2 KB
ID:	291834  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10912 seconds with 11 queries