Sau một chiều mưa rừng, nước dòng sông Cho đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Không một người dân tộc Raglay, Ê đê, K’ho nào dám vác lúa, bắp, sắn... qua sông.
Không thể chờ nước rút, từ Hòn Mưa, họ đành phải mạo hiểm, vừa vất vả gùi từng gùi hàng nông sản, vừa vịn dây, vừa dò dẫm từng bước qua chiếc cầu Cà Thêu đung đưa như chiếc võng và nằm cheo leo vắt ngang giữa thân cây cầy cao gần 10m so với mặt nước. 
Trước cuộc sống mưu sinh từng ngày, 194 hộ dân ở thôn Ba Cẳng vẫn phải đi trên chiếc cầu này để qua Hòn Mưa sản xuất 40ha lúa nước và gần 200ha rẫy trồng các loại cây khác.
Người dân trên cầu treo Cà Thêu tạm bợ chẳng khác nào đi trên... mây.
Ngày ngày người dân thôn Ba Cẳng phải gùi nông sản qua cầu.
Bước chân chông chênh trên chiếc cầu treo với nhiều đoạn... trống hoác.
Để lên được cầu treo, người dân phải đi qua thang cây tạm bợ .
Hàng ngày, trẻ em ở đây nghịch ngợm leo lên cầu treo và nhảy xuống sông, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Cầu Cà Thêu dài khoảng 150m thuộc thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) nối đôi bờ sông Cho được dân tự xây dựng từ năm 1991. Hệ thống dây sắt treo cầu được giằng vào gốc cây chà rang, cây cầy ở hai bờ sông, và dây đỡ giữa cầu được mắc vào những nhánh cây chò bên mé sông. 
Mặt cầu được đan bằng những cành le, lồ ô nhỏ, lâu ngày đã mục nát, rơi rớt để lộ những khoảng trống toang hoác rất nguy hiểm cho người qua lại. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở cầu này. 
Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp - ông Cao Minh Tuấn - cho biết: Trước thực trạng cầu Cà Thêu xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo độ chịu lực an toàn cho người dân đi lại, trong 7 năm qua UBND xã đã kiến nghị với tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cầu mới. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì! 
Đi cầu Cà Thêu như đi trên... mây. Không lẽ niềm ước mơ, mong mỏi, đợi chờ về một chiếc cầu hiện đại để người dân ở Ba Cẳng đi lại khó đến thế sao?
Theo Lao Động