người dân việt ai cũng yêu nước , nhưng chỉ có 3 thằng đầu đảng CS và những thằng công an hay cán bộ thì 0 yêu , đã vậy còn bán nước nữa , ai mở miệng thì cho là fản động , đúng như ( nguoidan ) viết ở trên blogger Điếu Cầy hay lê thị công nhân . v.v.v thì mới lên tiếng đã bỏ tù . Yêu nước để rồi cái đảng khốn nạn đó tiếp tục cai trị người dân , cướp đất cướp của giết người mỗi khi lên gặp công an đó hả , con cán bộ , con công an sang mỹ đầy nè , tiền đó ở đâu ? tiền cướp đất cướp của , của người dân thấp cổ bé họng , đến hôm nay chúng nó đánh nhau thì kêu gọi tinh thần yêu nước để làm gì chứ ! mối thù người dân trong nước đối với đảng CS đã đến cực độ , lần này cũng là dịp để mà rửa hận cho mà xem , những thằng nào đã dùng quyền lực để hà hiếp thì đây là thời điểm trả giá , kẻ thù bên ngoài lẫn cả bên trong , giờ đã điểm .