View Single Post
CanadianFlag Resize Vòng tuần hoàn của cuộc sống mới
Old 05-22-2011   #1
QSold
Bá Chủ Võ Lâm
 
QSold's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Sweet Home
Posts: 3,676
Thanks: 1,714
Thanked 1,451 Times in 296 Posts
Mentioned: 245 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 108 Post(s)
Rep Power: 100
QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4QSold Reputation Uy Tín Level 4
Năm 1979, khi Florence Nguyễn còn nhỏ, gia đình cô đã rời Việt Nam nhưng những kỷ niệm trong quá khứ vẫn còn rõ rang trong trí nhớ của cô. Chen chúc trong một chiếc thuyền nhỏ, gia đình cô đã lênh đênh trên biển mất bốn ngày. "Chúng tôi đã bị cướp biển tấn công ba lần" Florence nói. "Tôi còn quá nhỏ để hiểu biết những chuyện này và sự nguy hiểm của nó, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tôi có cảm giác chuyện xảy ra rất nghiêm trọng, có cái gì đó không ổn".

Đến đựơc Malaysia, Florence, em gái và cha mẹ của cô sống trong một trại tị nạn đông đúc trong sáu tháng.
Cuối cùng, Florence và gia đình cô ấy đã có cuộc gặp với các quan chức nhập cư Canada và ngừơi này đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cô. "Ông ta là người da trắng đầu tiên mà tôi gặp," cô nói.



Florence nhớ lại các cảm xúc nhiều hơn trên sự việc xảy ra. "Trải qua việc khám sức khoẻ, gặp nha sĩ, rồi phỏng vấn…, tôi cảm giác được tính nghiêm trọng của việc này" cô nói. "Tôi biết lúc đó cha mẹ tôi rất bồn chồn và lo lắng". Florence cũng nhớ lại cha của cô đã rất buồn khi các quan chức nhập cư nói rằng các gia đình tị nạn sẽ đến thành phố Quebec thuộc tỉnh bang Quebec - một nơi mà ông chưa bao giờ nghe đến.

"Cha của tôi đã cầu khẩn để gia đình chúng tôi được phép đến Toronto hay Montreal" Florence cười và nói. "Cha tôi nói: Tôi không thể để gia đình tôi sống trong lều tuyết được. Chúng tôi cần điện năng." Khi vấn đề kết thúc, gia đình tôi đã đến thành phố Québec. "Ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi rất đơn sơ và nằm ở vị trí không tốt trong thành phố" Florence nói. "Nhưng những người láng giền sống lân cận rất cởi mở và rộng lượng”. "Một người láng giềng sống cạnh nhà tôi đã làm cho tôi một chiếc xe đồ chơi bằng gỗ. Tôi không bao giờ quên đựơc chiếc xe hơi đồ chơi đó."

Hiện nay, Florence, người tốt nghiệp trường đại học Laval, đang làm việc tại Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế ở thành phố Ottawa. "Tôi luôn muốn được phục vụ" cô nói. "Tôi cảm thấy đây là cách tốt nhất để cảm ơn đất nước và người dân Canada đã dành và cung cấp cho chúng tôi một cuộc sống mới tốt đẹp”. Florence cũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ cô. "Tôi nhận thức được những khó khăn và sự nỗ lực hết sức mình của cha mẹ tôi" cô nói. "Họ đã làm những điều phi thường cho chị em tôi và cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn." Trong tháng một năm 2008, Florence và em cô đã về Việt Nam du lịch.

"Sau khi trở lại đất nước nơi tôi đã sinh ra, thật khó để nói lên cảm giác: lạ lẫm và tuyệt vời trong cùng một thời điểm. Đó là nơi thịnh vượng và đầy sức sống" cô nói. "Tôi tin rằng quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Canada hiện đang rất tốt, và tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ để mang hai đất nước đến gần hơn nữa. Đây có thể là vòng tuần hoàn của cuộc đời tôi.”

(Theo CIC)
__________________
Welcome to the Forum VietBF

Last edited by adams; 05-22-2011 at 18:22.
QSold_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10959 seconds with 11 queries