Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hôm qua (12/5) cho biết, Mỹ đang phải thắt chặt công tác bảo vệ đơn vị quân đội tinh nhuệ đã tiêu diệt thành công trùm khủng bố khét tiếng thế giới Osama Bin Laden.
Bộ trưởng Gates tiết lộ, biệt đội tiêu diệt Bin Laden thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của gia đình họ và bản thân họ.
Al-Qaeda đã thề sẽ trả thù cho cái chết của thủ lĩnh của chúng sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện một cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của tên này ở Abbottabad, phía bắc Pakistan.
Theo lời ông Gates, những mối đe dọa nhằm vào đội đặc nhiệm SEAL của Mỹ đang tăng lên kể từ sau cái chết của Bin Laden.
Phát biểu với các lính thủy đánh bộ Mỹ ở căn cứ Hải quân Camp Lejeune ở Bắc Carolina, ông chủ Lầu Năm Góc cho biết, ông đã gặp gỡ các binh lính SEAL hồi tuần trước và họ đã bày tỏ nỗi lo ngại về an toàn cho bản thân và “đặc biệt là cho gia đình của họ ".
"Chúng tôi đang xem xét xem nên áp dụng các biện pháp an ninh nào để tăng cường an ninh cho những người lính dũng cảm đó. Chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ danh tính của những người tham gia vào cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của Bin Laden. Việc này sẽ luôn được đảm bảo", ông Gates cho hay.
Đội đặc nhiệm tấn công vào sào huyệt của Bin Laden ở Abbottabad được cho là đội 6 – một đơn vị bí mật được tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Bản thân lực lượng SEAL đã là một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến nhất thế giới. Đội 6 lại là đội quân tinh túy của SEAL.

Kể từ sau cái chết của Bin Laden, đội 6 của lực lượng SEAL Hải quân Mỹ đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Các phóng viên đã ồ ạt đổ về Virginia – nơi lực lượng SEAL đóng quân, để tìm cách khai thác bất kỳ thông tin gì về đơn vị này. Những thành viên đã nghỉ hưu của SEAL trở thành những người khách được săn đón tại các đài truyền hình địa phương.
Bộ trưởng Gates cho biết, chi tiết cuộc đột kích của Mỹ vào nơi ẩn náu của Bin Laden hiện đã bị lọt ra bên ngoài bất chấp việc các quan chức đã tìm cách giữ bí mật.
"Nói thật, cách đây một tuần, vào hôm Chủ nhật (1/5) trong Phòng Tình Huống của Nhà Trắng, chúng tôi đã thống nhất sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden nhưng cuối cùng, mọi việc đã đổ bể ngay trong ngày hôm sau (2/5)," ông chủ Lầu Năm Góc đã thừa nhận như vậy.
Kiệt Linh/Vnmedia
(theo BBC)