Như đã thông báo vào tuần trước, tượng Đức Khổng Phu Tử (cao 9.5m và nặng 17 tấn) bất ngờ biến mất tại Bắc Kinh trong đêm thứ Năm 22-04-2011.
Tượng Khổng Tử. AFP
Đúng một tuần lễ sau đó báo The Economist(1) cho biết tượng đã trang trọng trở về nơi vị trí cũ trước Viện Bảo tàng Quốc gia ở quảng trường Thiên An Môn.
Vì Nhà nước không có lời giải thích chính thức rằng ai đã dời tượng đi đâu và để làm gì nên các lời bàn tán lan truyền ầm ĩ trên mạng, phần đông cho rằng có những thế lực rất mạnh đã phản đối việc phục hồi tư tưởng Khổng giáo như “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” cho dù Trung Quốc đang kêu gọi xây dựng một xã hội hài hòa. Nhưng rồi chẳng ai hiểu được tại sao tượng lại được khuân về chỗ cũ ngày hôm qua.
Những người thích tiếu lâm thì giải thích rằng Khổng Tử “biến mất” trong một tuần vì đã luyện được công phu thượng thừa; hoặc có đĩa bay từ sao Hỏa đáp xuống Thiên An Môn “đón” ngài du ngoạn trong một tuần; hay để “dằn mặt” Hoa Kỳ, trước khi họp nhân quyền Trung-Mỹ vào tuần này thì các ngài trong Trung Nam Hải cho mời tượng lánh đi, nay họp xong không thay đổi gì cả thì lại cho phép tượng về an vị nơi ngài từng ngồi nhìn thiên hạ và nhân thể giúp Trung Nam Hải “canh gác” một cuộc biểu tình Thiên An Môn lần thứ hai.
Câu chuyện dừng nơi đây cho dù chưa có lời kết luận.
Q.D.
(1) Theo The Economist (28 Apr 2011) – Sage Move?
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN