Trong một xã hội như xã hội VN hiện nay, nếu cương quyết không hối lộ bạn có yên thân không? Đó mới là vấn đề. Tất cả đều căn cứ trên hối lộ nhiều hay ít. Đi bệnh viện, con cái đi học hay vi phạm luật giao thông v.v...đều phải đút lót. Bạn cứ thử không hối lộ cho thầy cô giáo, con bạn sẽ trở thành học sinh cá biệt, không hối lộ cho bác sĩ, y tá, bạn có hy vọng nằm chờ khám có khi thiệt mạng. Còn với công an việt cộng, bạn có đi đúng luật chúng cũng bắt bạn lòi tiền ra, nếu không có nguy cơ bạn bi đưa về tạm giam, và chắc mọi người đã biết bao nhiêu người đã bị giết chết trong khi tạm giam rồi. Chủ nghĩa nào sản sinh ra con người đó. Đó là những chuyện nhỏ còn những chuyện lớn hơn trong phạm trù quốc gia, những chuyện đó còn kinh hoàng hơn biết bao nhiêu lần.
|