Quote:
Originally Posted by TAI-L
Con trâu tuy không biết nghe tiếng đàn mà nó còn biết trung thành vối chủ .nó cố công ra sức kéo cày giúp bác nông phu . Nguyễn cao kỳ không biết nghe đàn lại không biềt kéo cày. vô dụng .. con cọp tuy dữ nhưng không bao giờ ăn thịt con ,Nguyễn cao kỳ tuyên bố rằng ; Hôm nay tôi tuyên bố với tất cả những quân nhân và những người phục vụ dưới quyền của tôi là hận thù từ đây đã chấm dứt”.thì có khác gì đem đàn con của mình dâng cho bầy lang sói . Bãn thân ông cam lòng làm tay say cho giặc thì đã đành sao laị báo hại bà con vậy . ông thật quã là thua cã loài súc sinh ...
|
Cuối tháng 4/75, khi tình hình đang nguy ngập, tên Tướng mặt trơ trán bóng này đã từng tuyên bố vung vít cùng sát cánh với anh em trong Quân Lực VNCH tử thủ, sống chết với Saigon. Sau đó, hắn quay lưng bỏ trốn.
Hành động hèn hạ, đốn mạt này trong quân luật gọi là đào ngũ trứơc địch quân, đáng đem ra xử bắn. Như vậy, hắn còn tư cách gì để gọi các quân nhân khác là thuộc hạ? Tôi chỉ là 1 tên binh nhì trong Quân Lực, nhưng chưa hề bỏ rơi anh em đồng đội trong cơn nguy khốn, thì 1 tên Tướng nhẫn tâm lừa gạt anh em dưới quyền tử thủ cho hắn đào ngũ, chạy trốn như vậy, nếu trong tầm súng của tôi ngày hôm đó, tôi cũng có quyền bắn hạ. Xin đừng ai phí lời khuyên nhủ với tên mặt trơ trán bóng này nữa.