View Single Post
Default Thầy giáo 'côn đồ' gây náo loạn trường học tại Trung Quốc
Old 04-20-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Một giáo viên nam của đại học tài chính chính trị và pháp luật Hà Nam, Trung Quốc đã đập vỡ cửa kính phòng giáo vụ và chửi mắng học sinh gây náo loạn trường học.

Những hình ảnh về thầy giáo “côn đồ” này được cắt ra từ một đoạn clip đang rất hot trên mạng Trung Quốc.

Theo như những học sinh chứng kiến sự việc cho biết: hôm đó rất nhiều học sinh đứng xếp hàng để chụp ảnh tại tòa nhà số 4, một giáo viên không phải biên chế của trường đã mượn phòng học ở đây để dạy học ngày thứ 7, thầy giáo này càu nhàu học sinh bên ngoài quá ồn ào rồi bỗng nổi cơn tam bành, thậm chí còn hành động hết sức “côn đồ”.




Ông ta đạp vỡ một cánh cửa kính của phòng giáo vụ rồi bắt đầu mắng mỏ: “Sinh viên đại học mà vô văn hóa”. Không những dừng lại ở hành động phi sư phạm, thầy giáo này còn lên giọng thách thức: “đến cả cửa phòng viện trưởng tôi còn đập thì phải sợ phòng giáo vụ chắc?”. Trong quá trình thầy giáo này nổi máu “côn đồ”, rất nhiều học sinh đứng đó đã rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Trong đó có một học sinh nam đang lúi húi chụp ảnh gần cánh cửa của căn phòng thầy giáo này đang đứng, không ngờ ông đã đạp cửa xông ra, cánh cửa đập thẳng vào đầu và máy ảnh của nam sinh trên, sinh viên này chỉ kịp đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị thương và chảy rất nhiều máu ở tay.




Theo như sinh viên của trường đại học tài chính chính trị và pháp luật Hà Nam cho biết thì thầy giáo này tên là Sử Phác và ông đã từng có “tiền án” gây sự, chửi nhau với học trò. Giờ thì ông ta lại càng “nổi tiếng” vì sau khi sự việc đó xảy ra, ông ta đã chửi mắng học trò của mình trên mạng như sau: “Học viện không có gì mất mặt với tao cả, mà là mất mặt với bố mẹ chúng mày. Thu tiền học phí của chúng mày mà dạy dỗ chúng mày chẳng ra gì, mất mặt với trường đại học tài chính Hà Nam, không quản lý dạy dỗ được chúng mày. Hơn 200 đứa học sinh ầm ĩ ảnh hưởng giờ học, không biết hổ thẹn còn chửi giáo viên vô văn hóa. Chúng mày không phải rất hận người Nhật Bản sao? Hãy nhìn biểu hiện của người Nhật sau động đất, hãy xem biểu hiện của chúng mày ảnh hưởng đến giáo viên lên lớp còn kém xa người Nhật, đúng là một lũ nhãi ranh. Một lũ thất đức bất lương nhãi ranh chúng mày mà cũng dám tự xưng là bông hoa của tổ quốc, chúng mày đúng là làm xấu hổ tổ quốc. Tự bản thân không tuân thủ nội quy, không biết lễ nghĩa lại còn tự tung tự tác, không biết liêm sỉ mà còn đánh giá ông mày. Nói cho chúng mày biết, tao đang rèn giũa cho chúng mày đấy”.

Sinh viên quay lại đoạn clip về thầy giáo “côn đồ” còn bình luận thêm: đường đường là một giảng viên đại học mà lại ngang nhiên làm những việc khiến người khác thất vọng và rầu lòng đến vậy, sau khi sự việc xảy ra, giảng viên này không những không xin lỗi mà còn chửi mắng học sinh, chửi mắng nhà trường như vậy.

TIGÔN
Theo163/Bưu điện Việt Nam
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	15
Size:	5.2 KB
ID:	279505  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09826 seconds with 11 queries