View Single Post
Default Sinh 4 sau 31 năm không có con
Old 04-18-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,127
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Một phụ nữ Ai Cập, đã sinh tư vào hôm thứ tư, (13/3), sau 31 năm lập gia đình mà không có con.


Ảnh minh họa

Người phụ nữ người dân tộc Badui này quê ở một ngôi làng gần thị trấn Sheikh Zuwaid, Bắc Sinai. Chị đã sinh con tại nhà bình thường sau khi từ chối đến bệnh viện.

Nguồn tin y tế cho biết người phụ nữ gần 50 tuổi này từ khi kết hôn tới giờ không hề muốn đi khám bác sĩ.

Nhưng một vài tháng trước đây chị thấy mệt, đã đi khám bác sĩ và được biết rằng chị đang mang thai. Hóa ra là chị có nhiều phôi thai. Bác sĩ đã đề nghị loại bỏ một số phôi thai để chị có thể bước qua các giai đoạn của thai kỳ một cách an toàn.

Nhưng người phụ nữ cho biết cha mẹ của chị không cho phép loại bỏ những phôi thai dù vì bất cứ điều gì. Và chị tiếp tục mang thai cho đến 9 tháng. Khi ngày sinh đến, người phụ nữ này từ chối đến bệnh viện để được chăm sóc về y tế. Đáng ngạc nhiên là, chị đã sinh tự nhiên tại nhà. Trong bốn đứa con của chị, có ba bé nam và một bé nữ. Mọi thứ đều trong tình trạng tốt và khỏe mạnh.

Chồng chị đặt tên Aidh, Mansur và Salem cho 3 cậu con trai. Trong khi bé gái thì sẽ được đặt tên phù hợp với tên bà nội.

"Sự vui sướng tràn ngập ngôi làng này khi chúng tôi nghe người hàng xóm đã 31 năm lập gia đình này nhưng vẫn chưa có con cuối cùng đã mang thai và đã sinh đẻ an toàn. Hạnh phúc ngày càng lớn vì có đến bốn em bé ra đời cùng một lúc ", một cư dân trong làng nói.

Người đàn ông hạnh phúc cha của 4 đứa trẻ đã ngay lập tức cho giết mổ gia súc để chiêu đãi làng xóm và họ hàng giữa niềm vui của họ.

Ngoài cung cấp cho khách mời thức ăn, lễ kỷ niệm và cầu nguyện cho các bé cũng đi kèm với chương trình đọc thơ và âm nhạc của người Badui trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc.

Theo Bee
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	4a9anhminhhoa3.jpg
Views:	14
Size:	15.5 KB
ID:	279003  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08403 seconds with 11 queries