Phụ nữ và trẻ em cũng đóng vai trò tích cực trong làn sóng biểu tình tại thế giới Arab.
Một bé gái ngồi giữa đám người biểu tình đang cầu nguyện

Hơn 30 người biểu tình Yemen đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương do sự tấn công của lực lượng chính phủ vào ngày 18/3. Tổng thống Saleh sau đó tuyên bố bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay” và ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại Yemen.Những người biểu tình bế một thiếu niên bị thương nặng tới cơ sở y tế.
Một thiếu niên giơ cao súng khi lực lượng trung thành với ông Gaddafi dự lễ tang của 33 người Libya. Theo phía Libya, những người này đã thiệt mạng trong các vụ không kích của quân đội đồng minh vào ngày 24/3 tại Tripoli.
Một gia đình người Ai Cập ngồi tại ga tàu điện ngầm ở quảng trường Tahrir vào ngày 30/1 – ngày thứ sáu của cuộc biểu tình chống tổng thống Hosni Mubarak. Giám đốc tổ chức cứu trợ trẻ em tại Ai Cập – ông Geof Giacomini đã báo cáo “trẻ em là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi sự bất ổn chính trị”.
Một thiếu niên tại cuộc biểu tình ở Sanna vào ngày 28/2. Tổng thống Saleh tuyên bố bảo vệ chế độ “tới giọt máu cuối cùng” một ngày trước đó.
Binh lính Ai Cập hôn một trẻ em tại quảng trường Tahrir vào ngày 12/2 – một ngày sau tuyên bố từ chức của ông Mubarak.
Một thiếu niên Yemen biểu tình chống tổng thống Saleh tại thủ đô Sanna vào ngày 28/3. Ông Saleh cho rằng nếu mình từ chức mà không chọn người kế nhiệm thì Yemen sẽ rơi vào rối loạn. Hiệu trưởng Jamila Al-Mujahid cho biết ông rất lo lắng vì sự ảnh hưởng của làn sóng biểu tình lên trẻ em. Những học sinh tại trường của ông Al-Mujahid bày tỏ: “Trẻ em không quen chứng kiến và trải nghiệm bạo lực như vậy. Những gì đang xảy ra là một tội ác đối với trẻ em”.
Sống trong vùng chiến sự thì cảnh tượng hoang tàn mau chóng trở thành quen thuộc. trẻ em Libya vui đùa trên những xác xe tăng tại thành phố Ajdabiya vào ngày 29/3.
Người biểu tình và trẻ em đứng cạnh dàn pháo phản lực của lực lượng trung thành với ông Gaddafi tại Ajdabiya.
Nhiều trẻ em tham dự biểu tình tại thành phố Sanna, Yemen vào ngày 23/3.
Những người dân Bahrain sẽ không bao giờ quên ký ức về các trại biểu tình hòa bình tại quảng trường Pearl – trung tâm thủ đô Manama. Dấu ấn cho làn sóng phản đối tại quốc gia giàu dầu mỏ này được đánh dấu vào ngày 17/2 khi cảnh sát đụng độ với đoàn biểu tình gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. “Theo thông tin thì chúng tôi có thêm 24 giờ nữa, tuy nhiên vụ tấn công xảy ra thật bất ngờ. Có hàng trăm phụ nữ và trẻ em cắm trại ở đó”, ông Ibrahim Sharif – thành viên đảng Waad nói.
Ảnh: trẻ em Bahrain tham gia đoàn người biểu tình vào ngày 19/2 ở quảng trường Pearl để tượng niệm những người đã thiệt mạng trước đó.
Hữu Nghĩa (theo Foreign Policy)