View Single Post
Default Con gái rượu - 'vũ khí' đặc biệt của Gaddafi 'xung trận'
Old 03-30-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Tổng thống Libya Gaddafi hôm nay (30/3) đã phải sử dụng đến loại "vũ khí" đặc biệt cuối cùng của mình để đối phó với lực lượng nổi dậy chống chính phủ Libya, đó là cô con gái rượu xinh đẹp của mình - Aisha Gaddafi.

Nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống Gaddafi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cô con gái đầy quyến rũ của mình để nhằm xoa dịu và làm mới sự ủng hộ của quân chính phủ sau chuỗi ngày dài chiến đấu.



Con gái rượu Gaddafi xuất hiện trước đám đông người ủng hộ ở Tripoli.

Cô con gái xinh đẹp - một nữ luật sư đầy tài ba, 34 tuổi của Tổng thống Gaddafi đã được thế giới Arab cưng chiều gọi là "Claudia Schiffer (siêu mẫu tóc vàng nổi tiếng người Đức) của Bắc Phi".

Nữ luật sư trẻ đầy quyễn rũ đã xuất hiện ở thủ đô Tripoli với một chiếc khăn che mặt và lá cờ xanh lãnh đạo trên tay.

Nhiều người cũng cho rằng cô đã “xung trận” để tìm kiếm sự trả thù cho em trai Khamis được cho là đã chết. Cậu em trai 27 tuổi này dù được coi là đã chết trong một cuộc không kích đầu tháng nhưng truyền hình Libya vẫn nói rằng anh ta còn sống.

Cô đã leo lên một chiếc xe cùng với một số người ủng hộ chính phủ, vẫy cao lá cờ lãnh đạo và hô vang: “Gaddafi là một người đàn ông và một nhà lãnh đạo vĩ đại".

Quân đội của ông Gaddafi hôm nay đã tiếp tục phản công về phía đông Libya, đẩy lực lượng nổi dậy ra ngoài Las Lanuf, một thị trấn mà họ mới lấy lại được quyền kiểm soát nhờ sự “yểm trợ” của các cuộc oanh kích quốc tế trên không vài ngày trước đây.

Aisha cũng được xem như một Benazir Bhutto của Bắc Phi. Bhutto từng có những ký ức đau buồn khi còn thơ ấu và Aisha cũng vậy. Lên 9 tuổi, Aisha nằm bên cạnh và phải chứng kiến cảnh người chị nuôi Hana bị giết trong đợt không kích của Mỹ vào Tripoli. "Tôi tỉnh dậy trong những tiếng bom dội và tiếng gào thét của chị Hana. Những vũng máu quây quanh tôi", Aisha kể lại ký ức kinh hoàng.

Kể từ đó, Aisha vẫn tỏ ra là một người phụ nữ thách thức tất cả theo nhiều cách khác nhau. Năm 2004, Aisha cũng tham gia nhóm luật sư đứng ra bênh vực cho Saddam Hussein. "Tôi học luật và cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ những con người bị kết tội sai", Aisha nói. Cô còn là một Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc tại Quỹ từ thiện lớn nhất Libya Wa"tassimu.

Đan Khanh - (theo DM)
(VnMedia)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	thumb_.jpg
Views:	16
Size:	17.4 KB
ID:	273877  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10817 seconds with 11 queries