Trong khi dư luận thất vọng vì Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tuyên bố không từ chức như đã hứa, thì tại Syria lực lượng an ninh thẳng tay đàn áp người biểu tình làm hàng chục người chết.
TT Yemen: Không có chuyện từ chức
Một người biểu tình Yemen vẽ khẩu hiện lên mặt đòi tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức ngay lập tức. Ảnh: AFP
Phủ tổng thống Yemen sáng 26.3 bác bỏ tin tức báo chí cho rằng tổng thống Ali Abdullah Saleh sẽ từ chức trong ngày thứ bảy. Hãng thông tấn quốc gia Saba khẳng định: “Không có chuyện tổng thống sẽ từ chức hôm nay hoặc trong 60 ngày tới”.
Cả chuyện tổng thống sẽ chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống cũng “không có cơ sở”.
Các cuộc biểu tình vì vậy vẫn tiếp diễn từ ngày thứ bảy đến chủ nhật 27.3 đòi ông Saleh từ chức ngay lập tức.
Sáng sớm ngày 27.3, Tổng thống Saleh đã xuất hiện trên kênh truyền hình Al Arabiya, tuyên bố: “Tôi không tham quyền cố vị”. Ông cũng khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực cho người dân, chứ không để chính quyền rơi vào hỗn loạn.
Một tháng trước, liên minh đối lập của Yemen đã đề xuất một kế hoạch, theo đó ông Saleh sẽ từ chức vào cuối năm nay. Tổng thống gần đây đã đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên, những người nổi dậy đã phản đối kế hoạch, yêu cầu Tổng thống từ chức ngay lập tức. Phe đối lập cũng thay đổi, nói rằng Saleh phải ra đi ngay lập tức, mà không đi kèm điều kiện gì.
Hôm 26.3, những người nổi dậy chống Chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động trên khắp đất nước. Theo các nguồn tin địa phương, ở thành phố miền nam Jaar, được biết là nơi trú ẩn của al Qaeda, phe nổi dậy đã tiếp quản các toà nhà của Chính phủ.
Syria: đụng độ đẫm máu

Biểu tình chống chính phủ vẫn lan rộng ở Syria. Ảnh: AFP
Hàng chục người đã thiệt mạng trong ngày thứ bảy 26.3 khi lực lượng an ninh thẳng tay trấn áp các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố Syria. Có tin cho rằng ít nhất 100 người đã bị lực lượng an ninh bắn chết.
Tại thành phố Deraa, người dân cho biết có 25 người biểu tình bị thiệt mạng. Tại thị trấn Sanamayn, cách Daraa 60km về phía bắc có 7 người bị bắn chết. Hàng ngàn người biểu tình ở thị trấn Tafas (phía nam thủ đô) đã giận dữ đốt cháy trụ sở của đảng Ba'ath và một đồn cảnh sát. Còn tại Daraa, tượng của cựu tổng thống Hafez al-Assad – cha của tổng thống đương nhiệm – cùng ảnh của tổng thống bị kéo đổ và đốt cháy.
"Rào cản sợ hãi đã bị phá bỏ, chúng tôi không còn sợ hãi. Họ không thể làm gì với chúng tôi", một người biểu tình nói với phóng viên báo The Telegraph (Anh).
Những người biểu tình ủng hộ tổng thống cũng đã xung đột với người biểu tình phản đối chính phủ tại Latakia, kết quả là ít nhất ba người thiệt mạng. Phía chính quyền đổ cho các tay súng vũ trang nấp trên các mái nhà bắn vào người biểu tình, và do người biểu tình bắn nhầm nhau (!).
Ca Thy - H.S (tổng hợp)
(theo SGTT)