Nhưng không phải chỉ có vậy. Một độc giả của Ba Sàm mới phát hiện một số chi tiết sau, xin đưa lên để nhờ bà con kiểm chứng
(bà con nào không dùng màn hình rộng thì có thể bấm vào hình ảnh, nó sẽ phóng to lên đầy đủ, dễ coi hơn):

Toàn khu vực Thác Bản Giốc, thác lớn, thác nhỏ đều nằm bên kia biên giới, với tên Detian Cross-border Great Fall

Khi search tìm Thác Bản Giốc trên google map thì thấy nó nằm rất xa thác Đức Thiên (Detian Great Fall – hình 2) mặc dù 2 cái nằm kề theo như mấy quan chức VN mô tả.

Ải Nam Quan đã nằm trọn bên kia biên giới TQ, vẫn còn giữ tên Mục Nam Quan

Đi dọc biên giới, một số địa danh bằng tiếng Trung lại xuất hiện phía bên VN
Nếu nói là biên giới 2 bên có thể lẫn lộn thì không đúng, vì không thấy địa danh nào mang tên VN nằm trên phần đất TQ, ngoại trừ Mục Nam Quan nằm bên TQ vì đã bị họ lấy mất rồi. Mời coi lại bài:
Thác-Bản-Giốc-VC-vừa-bán-cho-Tàu, của blogger Điếu Cày.