View Single Post
Default Giao thông Sài Gòn rối loạn vì cơn mưa trái mùa
Old 03-05-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Chiều 4/3, cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ trên diện rộng lại đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM trở nên hỗn loạn, dòng xe xếp hàng nối đuôi nhau hàng km.

Hơn 17h, anh Vinh nhân viên bảo trì điện vừa rời cơ quan trên đường Điện Biên Phủ (quận 10), đứng "trốn" mưa ở một hiên nhà cho biết: "Thời tiết kỳ cục quá, mới ăn Tết xong mà đã mưa rồi. Hôm nay không mang áo mưa theo đành chịu trận". Cạnh anh, nhiều anh bạn đồng nghiệp cũng cau có đứng chờ trời tạnh.


Xe buýt, ôtô, xe gắn máy xếp hàng nối đuôi nhau trên đường Điện Biên Phủ, quận 10.
Ảnh: Vĩnh Phú.

Ghi nhận của VnExpress.net, cơn mưa kéo dài hơn một giờ lại xảy ra đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều các khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), đường Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai (quận 10), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)… bị ùn ứ cục bộ.

Tại đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn, xe buýt, xe máy, ôtô xếp hàng dài, phải đợi đến nhiều lượt đèn đỏ mới vượt qua được một giao lộ. Các phương tiện giao thông nhích từng mét một dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm (hướng từ quận 1 sang quận 2) nhiều xe máy chen chúc đứng dưới gầm cầu trú mưa khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Dòng xe rồng rắn nối đuôi nhau kéo dài hơn 2 km.

Tương tự, các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng (quận 1) hàng ngàn xe máy chen chúc tìm đường bất chấp tín hiệu giao thông…

Do trời trút nước bất ngờ nhiều người đi đường dừng ngay dưới lòng đường mặc áo mưa. Số khác, trong đó có rất nhiều học sinh đi học về, lao vội lên vỉa hè trú ẩn, càng khiến đường phố trở nên hỗn loạn.

Giao lộ 3/2 - Lê Hồng Phong hỗn loạn khi ai cũng tranh thủ về nhà sớm vì sợ mưa to. Ảnh: Vĩnh Phú.

Nhích ga từng chút một trên giao lộ 3/2 (quận 10) anh Ngô Huy, nhân viên một công ty truyền thông tại quận Phú Nhuận vừa đưa tay vuốt từng giọt nước mưa trên mặt vừa nói: "Thời tiết chẳng biết đường nào mà lần. Mọi năm cứ phải tháng 4, tháng 5 mới có mưa, giờ không đem theo áo mưa. Mất hơn 1 giờ đồng hồ tôi mới đi được hơn nửa đường".
Còn chị Thanh ở đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) chia sẻ: "Giờ thời tiết Sài Gòn nắng mưa thất thường nên lúc nào tôi cũng thủ cái áo mưa trong cốp xe".

Cũng vì có cơn mưa bất chợt, mặt hàng áo mưa bán đắt như tôm tươi. Những loại áo mưa nhỏ gọn bán với giá từ 7.000 đến 10.000 đồng/cái, dù thường chỉ bán chừng 5.000 đồng. Các tiệm bán áo mưa dọc đường trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Lý Thái Tổ... tấp nập khách ghé thăm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, hiện có đợt không khí lạnh tăng cường từ các tỉnh phía Bắc tràn xuống. Những ngày tới khu vực TP HCM và các tỉnh Nam Bộ trời nắng nóng, chiều và đêm sẽ xuất hiện những trận mưa rào.
Vĩnh Phú
theo vne
saigon75_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11088 seconds with 11 queries