View Single Post
Default Mẹ ung thư nuôi con nhỏ dại
Old 03-04-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,147
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nhiều nhân viên, bác sĩ, bệnh nhân Bệnh viện K Hà Nội đã quen với hình ảnh một người bệnh khoa ung thư vú thường vất vưởng xin ăn. Đó là chị Nguyễn Thị Ngà, 41 tuổi, bệnh nhân ung thư vú sống tại xóm 8 đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Năm 3 tuổi, chị Ngà đã phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ. Bố chị đi lấy vợ hai, mẹ bị bệnh qua đời, chị gái lại bị điện giật chết. Bơ vơ một mình, chị lại bị đẩy vào cảnh không nhà khi mảnh đất của gia đình bị người họ hàng chiếm. Sống cảnh vất vưởng, nay nhờ người này, mai nhờ nhà người khác, chị Ngà nhiều lúc nghĩ đến cái chết nhưng vì lo không có người hương hỏa cho mẹ nên lại cố sống.

Chị Ngà ngồi khóc một mình khi nghĩ tới những ngày sắp tới và thương cho đứa con gái bé bỏng.

Năm 30 tuổi, vượt lên dư luận, chị mạnh dạn "xin" một đứa con để mong bớt đi nỗi tủi buồn. Sau 9 tháng mang nặng, đẻ đau, chị sinh được một con gái. Cuộc sống hai mẹ con thiếu thốn trăm bề. Chị tâm sự: "Cháu được 6 tháng tôi đã phải địu trên lưng đi làm phu hồ để có tiền mua gạo, nấu cháo cho cháu. Cực khổ lắm, nhưng nghĩ đến con, tôi cũng thấy ấm lòng".

Niềm vui vừa hé mở thì đến tháng 4/2010, một tai họa khác lại ập đến, chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tháng 4/2010, do không có tiền điều trị, chị xin mổ tại bệnh viện Hưng Yên. Tuy nhiên, khối u vẫn còn. Đầu tháng 5/2010, chị được chuyển lên bệnh viện ung thư Hà Nội, mổ lần 2. Cứ 20 ngày lại phải truyền hóa chất và trị xạ.

Vốn chỉ sống dựa vào 3 sào ruộng và mò cua bắt ốc nên số tiền để dành được cũng không được bao nhiêu. Từ khi gặp bệnh trọng, chị phải bán cả ruộng đi để lấy tiền chạy chữa. Đến nay, số tiền đó cũng đã hết, chị phải vay mượn khắp nơi để có đủ tiền thuốc tháng. Nhiều khoản nợ đã đến hạn phải trả, chị Ngà phải bán 3 sào ruộng vốn là tài sản duy nhất đẻ trả.

May mắn, khối u ở vú của chị Ngà đã được mổ, sức khỏe cũng đang hồi phục. Tuy nhiên, trước mắt, để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mẹ con chị Ngà rất cần sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Ngà, xóm 8 đội 17, thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Khánh Tường_DV
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	xh43chiNga.jpg
Views:	15
Size:	52.2 KB
ID:	266785  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10358 seconds with 11 queries