View Single Post
Default Nếu cháy thì… cháy!
Old 02-27-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,178
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Quả vậy, nếu xảy ra cháy và điểm phát lửa ở giữa chợ Tân Bình thì vụ hỏa hoạn sẽ diễn biến đúng như kịch bản ba cái nhất: cháy lan nhanh nhất, khó cứu chữa nhất và hậu quả xấu nhất.


Xin bắt đầu từ hành lang giữa chợ, là một lối đi lớn chừng 6 mét, dài vài trăm mét chạy dọc giữa chợ, nếu nó thông thoáng thì đây là “cửa sinh tồn” khi có biến. Xe cứu hỏa có thể vào ra thoải mái, lực lượng tiếp cận có thể vận động thoải mái và người dân có thể dùng để thoát hiểm nhanh.

Nhưng hiện nay, con đường này đã biến thành một kho chứa hàng. Hàng hóa xếp đống gần hết chiều ngang và hết chiều dọc con đường.

Hai khẩu hiệu nêu tinh thần phòng chống cháy chữ vàng nền đỏ bịt ngay hai đầu đường, trong khung cảnh này có vẻ hài hước. Đây là một đặc thù kiểu Việt Nam, kẻ khẩu hiệu thật to, thật hoành tráng là coi như chống tốt, mặc kệ dưới tấm biển đó là cả một núi lộn xộn đồ đạc, hàng hóa như là “tự cấm vận” con đường sinh tử này.

Trong chợ, nếu phải đi thi ở phạm vi quốc tế để dành “kỷ lục” về sự “tiết kiệm” diện tích làm đường sá lưu thông trong chợ, có lẽ chợ Tân Bình TP.HCM sẽ ở tốp đầu. Mỗi “con đường” này thường dài hun hút nhưng chiều ngang chỉ lối tám mươi phân đến dư một mét.

Hai bên “con đường” đó là nguyên một dạng hàng hóa dễ cháy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là “đại sự” sẽ xảy ra.

Bình thường, hai người đi ngược chiều nhau đã có thể va chạm nhẹ, nhưng khi có cháy mạnh ai nấy chạy thì một trận dẫm đạp kiểu “Campuchia” rất dễ xảy ra. Và khi ấy, các lối đi này bị vô hiệu hóa lập tức bởi bị thắt nút, tắc lại ở vài đoạn vì ngã đổ hàng, vì người chen lấn và chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôi hỏi một vài tiểu thương xem trong tầm tay các chị có công cụ cứu hỏa gì không thì hầu hết chỉ lên đâu đó trên… ban quản lý chợ, nhưng nực cười là họ tỏ ra rất chủ quan: “Anh yên tâm đi, ở đây có cháy bao giờ mà lo!”.

Đúng, nhưng nên nhớ rằng trong mươi năm gần đây, nhiều ngôi chợ bị cháy trên toàn quốc, để lại hậu quả vô cùng lớn lao đều… chưa cháy bao giờ, như ở Quy Nhơn, Nghệ An, Nam Định, Hà Nội…

Chợ Tân Bình là một trong 5 chợ lớn nhất TP.HCM với sự tham gia của hàng ngàn gian hàng, cùng lúc nó chứa trong đó vài ngàn khách mua bán hàng và tiểu thương. Giá trị hàng hóa chứa tại chợ trong ngày tới vài trăm tỉ đồng rất cần được quan tâm sát sao, chỉ đạo tốt khâu phòng cháy, chữa cháy và phải bắt đầu bằng một quy hoạch nội bộ chợ sao cho thông thoáng và đủ năng lực để ứng biến khi “bà hỏa” hỏi thăm.

Cùng với những việc làm đó, cần phải có chế tài nghiêm khắc với các tiểu thương, thậm chí cả ban quản lý chợ nếu cứ để tình hình như hiện nay tồn tại.

Không thể ngồi chờ cảnh một cái tàn thuốc lá, một bất cẩn trong thờ cúng, nhang đèn hay sơ sót khi dùng điện… bất cứ lúc nào cũng có thể làm tiêu tan vài trăm tỷ đồng, vài mạng người và vài tháng khắc phục chưa xong.

Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường
(Tamnhin.net)
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10774 seconds with 11 queries