View Single Post
Default Từ dưới đống gạch vụn gửi text cầu cứu mẹ
Old 02-26-2011   #1
cuopbank
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
cuopbank's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: US
Posts: 2,240
Thanks: 2
Thanked 311 Times in 213 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 20
cuopbank Reputation Uy Tín Level 6
cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6
CHRISTCHURCH, New Zealand (AP) - Lời nhắn đưa ra đầu tiên nói: “Mẹ ơi, con đang bị vùi dưới đống gạch.” Khoảng 40 phút sau đó là: “Mẹ ơi, con không nhấc được tay phải.” Rồi sau đó, một cuộc nói chuyện ngắn ngủi từ dưới đống gạch vụn sau trận động đất khủng khiếp ở New Zealand gọi về cho cha mẹ ở Philippines cầu cứu giúp đỡ.

Sau một tiếng đồng hồ khắc khoải phía dưới tòa nhà sụp đổ, nơi cô gái này tiếp tục gửi ra khoảng sáu lời nhắn khác về tình trạng đau đớn, đất rung chuyển và khói dày đặc, là lời nhắn sau cùng: “Xin đến cho nhanh.”

Ðó là lời sau cùng gia đình Amantillo nghe được từ cô sinh viên 23 tuổi, Louise Amantillo, ở trong số mấy chục người ngoại quốc mất tích sau khi trường dạy tiếng Anh của họ sụp đổ hoàn toàn sau trận động đất tại Christchurch.

“Giọng con gái tôi run rẩy, như đang sợ hãi lắm. Tôi biết con gái tôi đang đau đớn,” theo lời bà mẹ tên Linda Amantillo cho phái viên AP hay tại vùng Trung bộ Philippines.


Tòa nhà CTV ở Christchurch, New Zealand, trụ sở trường
sinh ngữ King's Education sụp đổ sau trận động đất 6.3,
ngày 23 tháng 2, 2011. (Hình: Marty Melville/AFP/Getty Images)

Ba ngày sau khi nhận được lời nhắn sau cùng của con, bà mẹ này vẫn còn cố bám lấy hy vọng là con gái mình còn sống.

Giới hữu trách nói rằng họ coi như chắc chắn là không còn ai sống sót dưới đống đổ nát của tòa nhà CTV, nơi có khoảng 120 người bị chôn vùi.

Trường sinh ngữ King's Education có các lớp dành cho sinh viên từ Nhật, Trung Quốc, Philippines, Thailand, Saudi Arabia, Ðài Loan và Nam Hàn. Việc tòa nhà sụp đổ sau trận động đất 6.3 Richter đã kéo các thân nhân từ nhiều quốc gia khác nhau vào những giờ phút chờ đợi đầy lo lắng về tình trạng của các nạn nhân.

Nhiều thân nhân của các sinh viên mất tích đã đến phi trường Christchurch hôm Thứ Sáu, kể cả khoảng 20 người từ Nhật và được giới chức tòa đại sứ đưa lên xe buýt. Cảnh sát sau đó tổ chức một cuộc thuyết trình báo cáo tình hình cho các giới chức nhà trường và phụ huynh tại một trung tâm cộng đồng về kết quả cấp cứu và thu hồi thi thể.

“Sẽ có những gia đình phải đón nhận những tin xấu nhất trong vài ngày tới,” theo Ngoại Trưởng Murray McCully hôm Thứ Sáu. “Ðây không chỉ là thảm kịch của New Zealand, đây là tấn thảm kịch liên quan đến nhiều gia đình khắp thế giới.”

Thị trưởng Christchurch, ông Bob Parker, tìm cách trấn an gia đình thân nhân của các nạn nhân ngoại quốc là họ đã cố làm tất cả những gì có thể làm được.

“Chúng tôi nghĩ con cái quý vị cũng là con cái chúng tôi-không có gì khác biệt,” ông cho hay. “Chúng tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm trong tất cả những điều cần phải làm để trợ giúp các gia đình này... và trong nỗ lực cấp cứu.” (V.Giang)

Nguoi Viet
cuopbank_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	gachvun.jpg
Views:	9
Size:	33.0 KB
ID:	265276  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10541 seconds with 11 queries