Khiêng quan tài người chết để 'kêu oan'
Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh và Ban giám đốc Công an tỉnh phải có mặt hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Khoảng 7h ngày 24/2, do bức xúc trước cái chết của người thân, người nhà nạn nhân Phan Kim Long (42 tuổi, ở thôn Cảnh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã đưa quan tài của nạn nhân Long xuống chính quyền huyện Phú Ninh ở thị trấn Phú Thạnh, huyện Phú Ninh để kêu oan.
Vụ việc đã thu hút hàng nghìn người dân hiếu kỳ đổ ra đường xem, khiến tuyến đường ĐT 616 từ thành phố Tam Kỳ đi Tiên Phước tắc nghẽn hoàn toàn.
Trước đó, lúc 14h ngày 21/2, tại núi Dương Huê thuộc thôn Dương Lâm xã Tam Dân, huyện Phú Ninh đã xảy ra một vụ xô xát giữa Phan Kim Long và một số người dân làm rừng, hậu quả làm Long chết tại chỗ.
Nhận tin báo, Công an huyện Phú Ninh và Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Theo kết quả của cơ quan chức năng, Long chết do “chấn thương sọ não”.
Trong khi vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, gia đình nạn nhân đã bị một số người xấu kích động, xúi giục nên sự việc trên mới xảy ra. Thậm chí, một số thanh niên quá khích đã dùng đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh và Ban giám đốc Công an tỉnh đã có mặt hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc để đảm bảo tình hình trật tự trị an. Đến 11h ngày 24/2, gia đình nạn nhân đã nghe theo lời giải thích, động viên của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng ý khiêng quan tài về mai táng.
Hồng Sơn
Theo ĐấtViệt
|