Xuất viện sau 36 ngày điều trị, việc đầu tiên Tần Ly làm là tố cáo người em gái đã đẩy mình vào bệnh viện tâm thần.
Tại tòa, Tần Ly cho biết ngày 23 tháng 6 năm ngoái, hai chị em cô đã cãi cọ nhau vì chuyện tranh chấp tài sản. Trong lúc đang to tiếng, cô đã bị xe cứu thương chở tới bệnh viện nhân dân số 4 thành phố Urumqi (Trung Quốc). Cho dù cô có nói thế nào đi chăng nữa, bệnh viện vẫn không tin rằng cô không có bệnh.
Sau khi ra viện, cô vẫn không hiểu tại sao em gái lại tống mình vào viện khi cô không có bệnh. Hơn nữa, do không kiểm tra kỹ lưỡng mà chỉ dựa vào những lời của cô em, bệnh viện cũng xác nhận Tần Ly bị bệnh tâm thần. Tần Ly đâm đơn kiện em gái và bệnh viện đã xâm hại tới danh dự của mình, ngoài yêu cầu xin lỗi, cô còn đòi hai bên bồi thường 200.000 NDT tiền gây tổn hại tinh thần.
Theo bệnh án tại bệnh viện, Tần Ly bị bệnh rối loạn thần kinh. Tuy nhiên, luật sư đại diện của Tần Ly lại cho rằng điện tâm đồ và điện não của cô hoàn toàn bình thường vào thời điểm kiểm tra.
“Bệnh thần kinh không thể hoàn toàn giữa vào các thiết bị kiểm tra để phát hiện ra. Bệnh viện không hề sai mà chỉ điều trị theo bệnh của bệnh nhân” – Đại diện luật sư của bệnh viện đáp lại.
Em gái Tần Ly, Tần Lăng cho biết từ lúc chia tay với bạn trai, chị gái cô thường có biểu hiện thần kinh không ổn định, thường nhớ tới bạn trai cũ, thậm chí còn đòi tự sát. Bạn trai cũ của Tần Ly đã liên lạc với Tần Linh kể về chuyện bị Tần Ly làm phiền. Sau khi biết chuyện đó, Tần Ly đã hết sức nổi giận.
Chị cả và anh hai của Tần Linh cũng xác nhận, hôm xảy ra chuyện, Tần Ly đã có những biểu hiện tiêu cực như cắt cổ tay, đâm đầu vào tường và châm lửa đốt nhà. Cả nhà cảm thấy thần kinh của cô không ổn định, không kiềm chế được cảm xúc nên đã gọi xe cứu thương tới đưa cô đi bệnh viện.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc trên.
Sầm Hoa (Theo Sina)