View Single Post
Default 'Ngân hàng di động' nơi cửa chùa
Old 02-15-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Đầu năm đi lễ, du khách chẳng khó khăn gì trong chuyện đổi tiền lẻ bởi ngay tại chùa, phủ, tiền lẻ được trưng bày và mời đổi nhan nhản, chẳng khác gì những “ngân hàng di động”.

Hầu như chùa nào cũng vậy, mới vào đến cổng, bên cạnh những đồ hàng mã, hoa quả, bánh trái để thắp hương, du khách dễ dàng bắt gặp ngay hình ảnh các bà, các chị kinh doanh dịch vụ… đổi tiền lẻ. Hàng rong có, hàng cố định có, đủ các tủ tiền lẻ mọc lên như nấm sau mưa.





Cổng vào Phủ Dầy - Nam Định nhan nhản những tráp tiền lẻ chờ du khách

Trong tủ hàng nào cũng có đủ loại tiền, từ 100 đồng, 500 đồng tiền giấy đến tờ 20.000 đồng polymer đều được “sưu tầm”. Không chỉ tiền mới mà cả tiền cũ cũng được xếp sẵn thành từng cọc, thuận lợi cho khách hàng khi cần đến. Tỷ lệ tiền chênh cũng phụ thuộc vào từng loại tiền và nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Về Phủ Dầy – Nam Định, đã qua phiên chợ Viềng nhưng du khách từ các nơi đổ về phủ đi lễ vẫn tấp nập không kém. Vừa vào đến cổng phủ, chưa kịp định hướng rẽ trái hay phải đã thấy các chị, các cô bê từng tráp tiền lẻ tới mời chào. Cọc 500 đồng tiền mới cứng ở đây được xếp vào hàng “top” với lượng cầu cao nhất năm nay và đổi theo tỷ giá cắt cổ “10 ăn 7” hoặc “10 ăn 8”. Thấy khách hàng chê đắt, một chị hàng rong đổi tiền lẻ tư vấn “thế thì chú lấy tiền cũ đi, chỉ phải trả chênh 15.000 đồng thôi”.





Những "ngân hàng di động" này đầy rẫy tại các cửa chùa

Khi có khách hàng phàn nàn giá đổi cao hơn ở các đình, chùa khác, một chị giải thích: “Giá ở đâu cũng thế thôi em à, tiền lẻ ở các điểm trước cửa đình, chùa là tiền cũ quay vòng, còn tiền ở đây mới 100%, còn nguyên số sêri, nên giá thế này là hợp lý rồi. Đổi nhiều chị sẽ bớt cho!”. Dường như cảm thấy khách hàng còn e ngại về chất lượng những cọc tiền này, chị giải thích thêm: “Tiền từ ngân hàng ra, nguyên đai bảo đảm, em yên tâm. Có vấn đề gì, em cứ quay lại đây, chị đền một gấp ba”.



Nhiệt tình vẫy khách...



... nhưng thi thoảng mới có những du khách chịu "chui đầu vào rọ"

Mặc dù trước Tết, đổi tiền lẻ, tiền mới có vẻ khó khăn hơn mọi năm thế nhưng, có vẻ như du khách thập phương vẫn kịp chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Thi thoảng mới có một vài người cần đến dịch vụ này, có người do dùng hết số tiền chuẩn bị, người thì quên không mang theo... Phải trả chênh đến 30 nghìn cho một cọc tiền 500 đồng, anh Hào xuýt xoa “đắt quá, biết thế trước tết đổi thêm nhiều nhiều. Đợt này đi nhiều nên trước Tết đổi cả chục cọc rồi mà vẫn hết sạch”.

Hải Như
Theo Bưu Điện Việt Nam
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t508764.jpg
Views:	12
Size:	37.4 KB
ID:	262584  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11032 seconds with 11 queries