02-03-2011
|
#1
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,118
Thanks: 11
Thanked 14,049 Times in 11,212 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Không ồn ào, bụi bặm như mọi ngày, sáng mồng 1 tết đường phố Hà Nội vắng lạ lùng, không có cảnh tắc đường giờ đi làm, thảng hoặc một vài người thong thả trên phố còn ai đó vì việc mưu sinh cũng không vội vàng gì.
8h 30’ sáng mồng 1 tết hầu hết mọi con phố thường ngày đông đúc đều vắng hoe hoắt.

Lác đác vài hàng quán tranh thủ mưu sinh dịp tết.

Đường Thanh Niên lúc 9 giờ sáng vẫn vắng tanh, một vài lao công cần mẫn dọn sạch rác từ năm trước để lại.

Đền Quán Thánh chưa mở, người đi lễ sớm đành đặt lễ lên khe cửa thắp hương.

Nhóm bạn tự chụp ảnh kỷ niệm bên Hồ Tây trong sáng đầu tiên của năm Tân Mão.

Đôi tình nhân dạo trong sương sớm Hồ Tây vào buổi sáng ý nghĩa của năm con mèo.

Một gia đình người nước ngàoi đạp xe vòng quanh phố cổ để cảm nhận huơng vị Tết Việt

Năm nào người đàn ông quê ở Thuận Thành – Bắc Ninh cũng chở 25 kg muối bán dạo quanh khu phố cổ từ giao thừa. Theo quan niệm của người Việt, mua muối sáng mùng 1 sẽ đem lại nhiều may mắn cho cả năm.

Năm nào câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời thuộc quận Hoàn Kiếm cũng tổ chức gặp mặt văn nghệ đầu năm bên Hồ Gươm.

Thời tiết sáng nay tuy có ấm hơn nhưng vẫn rất rét, cụ bà này đã 91 tuổi được chắt đẩy xe lăn ra Hồ Gươm, cụ như trẻ ra khi hòa cùng tiếng hát trong bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Mẹ của một tài xế taxi đang làm lễ cầu may cho cậu con trai ở trước cửa nhà trên phố Hàng Đậu.

Lập bàn thờ cầu may trước cửa nhà.

Cùng thú cưng du xuân trong trang phục ngày tết.
Anh Lê 
|
|
|