Tòa án Thái Lan đã kết án một người làm dịch vụ tang lễ 20 năm tù vì tội giúp che giấu bất hợp pháp các bào thai đã bị hủy bỏ được phát hiện trong một ngôi chùa của Bangkok vào năm ngoái – một quan chức cho hay.

Các nhân viên cứu hộ phát hiện bào thai trong khu vực lưu trữ của nhà
xác của một ngôi đền Phật giáo, trung tâm Bangkok
Ban đầu, Suchart Phumee bị kết án 2 tháng tù cho mỗi bào thai sau khi nhận tội che giấu các thi thể và hỗ trợ các bệnh viện phá thai bất hợp pháp – công tố viên nhà nước Rucha Krairiksha cho hay.
Bản án tích gộp lên tới 333 năm.
Người đàn ông 38 tuổi này làm việc cho ngôi đền Phật giáo Phai Ngern – nơi giấu các bào thai.
Các bào thai bọc trong túi nhựa đã được phát hiện trong vòng vài ngày vào tháng 11 ở ba nhà xác của ngôi đền này.
Những phát hiện rùng rợn này đã gây sửng sốt dư luận Thái Lan và nhấn mạnh vào quy mô của những vụ phá thai bất hợp pháp ở một đất nước mà điều này chỉ được phép khi thai nhi gây hại cho người mẹ hoặc thai nhi là kết quả của một vụ hiếp dâm.
Cảnh sát cho biết một số bào thai đã được lưu giữ trong hơn 1 năm.
Chúng thường được xử lý bằng cách hỏa táng, song các lò hỏa táng bị hỏng và số bào thai ngày càng tăng lên trong khi công việc sửa chữa đang được tiến hành.
Các ngôi chùa Phật giáo thường cất giữ những thi thể này ở những khu vực đông lạnh đặc biệt.
Kể từ đó, cảnh sát đã đột kích các phòng khám thai bất hợp pháp, trong khi Chính phủ cấm quan hệ tình dục với những cô gái dưới 20 tuổi. Các nhà lập pháp đã đề xuất nới lỏng bộ luật này.
Ông Kamheang Chaturachinda – chủ tịch Hội quyền sinh sản và sức khỏe phụ nữ Thái Lan – cho hay mỗi năm có tới 400.000 phụ nữ nước này tiến hành phá thai trong điều kiện thiếu vệ sinh bởi những người chưa qua đào tạo.
Theo ông Chaturachinda – cựu Hiệu trưởng Đại học Sản khoa hoàng gia Thái Lan, có khoảng 12 tới 15% trong số họ là thanh thiếu niên.
Theo PhapLuat&XaHoi