VIỆT NAM (SGTT) - Hai tuần lễ sau ngày phát giác ba ca đầu tiên tại Sài Gòn, cũng là ba bệnh nhân bị nhiễm cúm heo đầu tiên của cả nước từ những ngày đầu năm 2011, số người nhiễm cúm heo H1N1 tăng vọt không ngừng.
Sợ dịch cúm lan nhanh. (Hình: Tin Nhanh)
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, tính đến ngày 25 tháng 1, đã có tổng cộng 26 bệnh nhân nhiễm cúm heo, nhiều nhất là Sài Gòn (15 người), kế đến là Hà Nội (10 người) và Long An (1 người).
Nghi ngại cúm heo có thể bùng phát mạnh trong dịp Tết Nguyên Ðán năm nay, Bộ Y Tế Việt Nam sáng 25 tháng 1 đã lên tiếng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hô hào mọi người nhập viện ngay khi “có dấu hiệu” bị cúm.
-----------------------------
Cán bộ Giao Thông bị lột chức vì ăn hối lộ
SÀI GÒN (PLTP) - Sáng ngày 24 tháng 1, ông trưởng ban an toàn giao thông trực thuộc Sở Giao Thông-Vận Tải Sài Gòn - Trần Quốc Hùng bị ngưng chức vì đơn tố cáo nhận tiền hối lộ hồi cuối tháng 7 năm 2010, theo báo Pháp Luật Thành Phố.
Ðơn tố cáo này của công ty Mixa, đơn vị ký hợp đồng làm các bảng panô dựng trên đường để tuyên truyền về trật tự giao thông đô thị. Giám đốc công ty Mixa cho biết đã cùng ông Trần Quốc Hùng ký kết hợp đồng làm 600 đế sắt và 1,000 bảng treo. Số tiền ghi trong hợp đồng được đẩy lên cao hơn giá thực tế tới 78 triệu đồng (gần 4,000 Mỹ kim). Sau khi hoàn tất việc thực hiện hợp đồng, các bảng quảng cáo được nghiệm thu, tiền bạc đã thanh toán xong xuôi, hai bên hẹn nhau đi chung tiền.
Vào một ngày cuối tháng 7 năm 2010, nhân viên công ty Mixa đến một nhà hàng gặp ông Hùng và trao cho ông 5 phong bì, mỗi phong bì đựng từ 700 đến 800 Mỹ kim.
Không hiểu sao, mãi cho đến nay, công ty Mixa mới đâm đơn tố cáo ông Hùng nhận tiền hối lộ.
Ông Hùng đã bị ngưng chức để điều tra.
-----------------------------
Thái Bình đầy quán thịt mèo đón năm Mão
THÁI BÌNH (NLÐ) - Còn 10 hôm nữa mới tới ngày chú Mèo chính thức nhận “giao ca” từ tay chú Cọp, hàng trăm quán nhậu thịt mèo ở tỉnh Thái Bình đã tưng bừng hoạt động. Lâu nay, món thịt mèo được coi là đặc sản của các nhà hàng ở trung tâm tỉnh lỵ Thái Bình, theo báo Người Lao Ðộng.
Những chú mèo bị nhốt trong chuồng chờ... chết. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Năm Mèo sắp bắt đầu, quán nhậu thịt mèo mọc khắp nơi, từ đô thị cho tới các vùng nông thôn từ Thái Thụy, Kiến Xương, Vũ Thư đến Ðông Hưng, Quỳnh Phụ... thuộc tỉnh Thái Bình. Riêng tại thị trấn Diêm Ðiền, người ta đếm có tới tới gần một chục quán bán thịt mèo, gọi nôm na là thịt... “tiểu hổ”.
“Ăn thịt mèo để lấy hên”, theo lời giải thích của một thương gia trẻ tuổi ở Diêm Ðiền. Anh ta còn cho biết thêm: “Trước khi giã từ năm cũ đón năm mới đến lại càng phải... đớp thịt mèo để xả xui, bắt hên”.
Tiếng đồn gần xa khiến các quán thịt “tiểu hổ” ở Diêm Ðiền đông nghịt. Tại một quán nhậu cạnh một khách sạn của ủy ban nhân dân, chủ quán còn khoe cách “dìm nước” các chú mèo để giúp con thú hóa kiếp, để làm thịt cho thật nhanh, không làm giập mật và giữ cho thịt mèo được thơm. Sau đó, mật mèo được ngâm rượu để uống cho... bổ (?)
Báo Người Lao Ðộng dẫn lời một số dân nhậu tỉnh Thái Bình nói rằng các quán nhậu thường xuyên nhận “hàng” của các thương lái đường dài. Giới thương buôn cho biết: “Con đường mua bán của chúng tôi thông thương với nhau. Khi phía Trung Quốc cạn hàng, chúng tôi lập tức đưa mèo sống sang bên kia bên giới, và ngược lại. Tuy nhiên, mèo Trung Quốc được nuôi trong chuồng để bán làm thịt, to con nhưng thịt không ngọt bằng mèo ta. Giá thịt mèo Trung Quốc khoảng 50,000 kg, tương đương với 2 Mỹ kim, trong khi giá thịt mèo ta tới 70,000 đồng một ký. Mèo nuôi chuồng của Trung Quốc lớn như thổi, đủ 6 tháng tuổi có thể bán được rồi.”
-----------------------------
Bị đuổi chỗ, chủ quán bún hắt nồi nước sôi vào cán bộ
SÀI GÒN (Bee.Net) - Bị buộc phải thu hẹp chỗ bán lấn hẻm, một chủ quán bún ở Sài Gòn nổi giận hắt trọn nồi nước sôi vào người ông cán bộ phường. Kết quả, bà chủ quán tên Ðinh Thị Ngọc Dung 24 tuổi vào bót, còn ông cán bộ tên Lê Thanh Tùng được đưa vào bệnh viện cứu cấp.
Theo báo mạng Bee, sự việc xảy ra sáng ngày 22 tháng 1. Lúc đó, ông Tùng cùng nhóm cộng sự thuộc tổ công tác “kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường” có mặt tại hẻm số 220 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quán bún đang đông khách, bà Dung bị buộc phải dẹp bàn ghế đang bày trước nhà. Bà Dung quay sang đấu khẩu với nhóm cán bộ và tiện tay hắt luôn nồi nước sôi vào người ông Tùng. Ông này bị phỏng dài từ bụng xuống chân.
-----------------------------
Chủ 5 tiệm massage ra tòa về tội “cấm cung” nữ tiếp viên
SÀI GÒN (TT) - Vụ án chủ công ty massage Tân Hoàng Phát bị tố bắt ép nhân viên làm việc theo lệnh, kể cả bán dâm, được đưa ra xử sáng ngày 24 tháng 1 tại Sài Gòn sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm. Trước tòa sơ thẩm, các bị cáo bác bỏ tất cả những lời nhận tội trước đây và một mực kêu oan, theo báo Tuổi Trẻ.
Ông Trí đứng giữa hàng trên tại phiên tòa xử vụ án “cấm cung”. (Hình: Báo Dân Trí)
Nhân vật chính trong vụ án này là Phan Cao Trí, giám đốc công ty massage Tân Hoàng Phát và nhiều tiệm massage khác tại Ðồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Trí cùng năm người dưới quyền bị một số nhân viên tố cáo đã ép họ làm việc theo lệnh với nhiều qui định rất khắt khe: Ăn ở lại nơi làm việc; xin nghỉ khi chưa làm đủ 6 tháng bị phạt 24 triệu đồng... Ông Trí còn ăn chặn tiền lương và “nhím” lại 10% tiền tip của nhân viên. Ðáng nói là ông Trí cùng thuộc quyền bị tố dùng nhục hình đánh đập, trừng phạt các nhân viên bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Họ còn bị tố đã ép 65 nữ nhân viên ở đây làm việc từ 9 giờ sáng đến 1 giờ khuya. Có nhân viên khai vì sợ bị khách “méc” ông chủ, sợ bị chủ trừng phạt nên ngủ với khách đến nỗi mang thai.
Trước tòa, người quản trị của ông Trí tên Nguyễn Hoài Nhanh khai số khách đến tiệm massage Tân Hoàng Phát mỗi ngày trung bình từ 100 đến 200, với giá vé 60,000 đồng. Người này thừa nhận đã được ông Trí chỉ thị phải “quản lý thật gắt các nữ tiếp viên”. Ông Nhanh còn khai bị “ông giám đốc dọa đánh, hạ 3 bậc lương và đuổi việc nếu để nhân viên bỏ trốn.”
Ông Trí thuê 3 luật sư bào chữa cho mình. Phiên tòa vẫn còn đang tiếp tục.
Theo Nguoi Viet