Ghe xuồng cứ tấp nập mua bán trên sông thế đấy. Đủ thứ trái cây, và hết sức nhộn nhịp luôn nhá!!!
Ở miền Nam, cứ nhắc đến chợ nổi thì sẽ nhớ ngay đến hai nơi nổi tiếng từ xưa đến nay đó là chợ nổi Cái Bè - Tiền Giang và chợ nổi tại Cần Thơ.
Với các bạn teen ngày nay thì chắc chắn rằng các bạn ít có khi nào được dịp tận mắt nhìn thấy khu chợ đặc biệt và vô cùng nhộn nhịp này. Nên hôm nay chúng tớ sẽ cho các bạn nhìn thấy "hương vị" thật sự của khu chợ nổi Cái Bè nổi tiếng vào dịp cận Tết này là như thế nào nhé.
Sớm tinh mơ các chuyến hàng đầu tiên đã bắt đầu.
Những chiếc xuồng nhỏ bắt đầu tấp vào để lựa hàng đấy.
Ngay cả "phong cách" đi chợ cũng rất khác biệt. Người đi chợ, thường sẽ sử dụng ghe hay xuồng ba lá nhỏ rồi chèo từ từ quanh chợ. Cứ thấy hàng nào tốt, hay muốn mua loại nào thì sẽ tấp hỏi giá cả và cứ thế là cuộc mua bán được diễn ra.
Ở chợ nổi, cách bày hàng của mọi người sẽ không giống với các ngôi chợ trên đất liền mà bày ngay phía trước ai đi ngang qua thấy là mua. Mà xuồng nào bán món gì, hàng gì đều được treo trên một cái cột (thường là cây tre) ở tít trên cao. Bởi thế dù đang chạy từ chục mét thì vẫn thấy và biết được xuồng ấy bán món gì, rồi cứ thế mà tấp vào ngã giá. Đúng là rất tiện lợi phải không nào.
Theo Kenh14