Quote:
Originally Posted by Cu Teo
Đúng luôn ! Như tôi đã nói ở trên : "Nỗi nhục này nếu tôi là con ông ta như cô Kỳ Duyên thì tôi cũng kg dám vác mặt ra đường chứ đừng nói là vác mắt lên các diễn đàn , sân khấu , báo chí , Internet...Nếu tôi là con ông ta thì tôi sẽ uống thuốc độc mà chết còn hơn sống để bao nhiêu năm rồi vẫn còn nghe thiên hạ nguyền rủa gia đình mình... "
Còn kg nếu ham sống sợ chết quá thì trốn qua nước nào đó (như Maroc chẳng hạn)không ai biết mình & gia đình mình để sống hết những ngày còn lại trong im lặng...Sao kg học cái gương sống âm thầm và im lặng của ông Thiệu cho đến ngày chết để đỡ tủi nhục hơn? Nói đến Cao Kỳ & Phạm Duy thì kg còn nỗi nhục nào hơn thế...
|
Tôi thì trái lại ,Nếu tôi là con cháu cuả ông ta thì tôi không tự sát hay trốn tránh bỡi đó là hành động hèn nhát . Tôi sẽ tích cực hơn trong việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hải ngoại chống cộng tới cùng để coi ông ta làm sao nịnh bợ đám cộng nô . và chắc chắn rằng CSVN sẽ nhìn ông ta bằng con mắt ngờ vực hơn .và cho dù ông ta có từ con đi nữa thì tôi sẽ đăng báo nói nhiều hơn nữa về tình cha con cũng như tình yêu đất nước .Nguyễ caokỳ Duyên cô cũng có thể làm việc này mà..