rely
minhtriet
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Jun 2007
Posts: 135
Đáng nhẽ tôi im lặng nhưng tôi thấy buồn cười quá nên phải nên tiếng anh chàng này nói tôi sinh sống ở Mỹ đã lâu nhưng nhìn lên Location: TPHCM của hắn người ta gọi là dấu đầu lòi đuôi sạo không có căn hắn nói là con cháu của cựu quân nhân QLVNCH nếu là con cháu cựu quân nhân QLVNCH họ rất dị ứng với câu TPHCM con hắn ta nói đâu cần phải mạ lị nhau như người không có văn hóa như vậy đọc đến đây tôi càng thấy buồn cười hơn hắn lên diễn đàn này chửi mấy lão già chết đi cho rồi sống làm gì cho chật đất nếu là người có văn hóa giáo dục người ta không sẽ không nói như vậy tôi nghĩ người này đang ở VN chắc còn đeo khăn quàng đỏ nếu có ở Mỹ thì cũng là du học sinh
---------------------------------------------------------------------------
Rốt cuộc cũng có người rất là tinh tế đọc và thấy được vấn đề chính ở đây. Hãy cứ đọc lại những câu văn đứt khoảng thì cũng biết được trình độ văn hóa của người này đến đâu rồi. Đã như vậy mà khi nào cũng đánh giá đến trình độ văn hóa của người khác.
Cộng sản thì hay "khua môi, múa mỏ" nhưng lại rất ghét người ta "nói ra sự thật" và cũng rất sợ "sự thật" khi được đưa ra ánh sáng.
Cộng sản rất thích "khoác lác" nhưng lại không có tài hùng biện bởi vì họ không có cái gọi là luật lệ.
Cộng sản ghét người quốc gia bởi vì người quốc gia thì nói chuyện lễ nghĩa mà người cộng sản lại chẳng biết lễ nghĩa là gì.
Cộng sản thích ném đá giấu tay, nhưng lúc nào cũng để lại "dấu tay"
Cộng sản thích gieo tội ác nhưng lại luôn gieo tieng' ác cho kẻ khác.
Còn nhiều cái khác nữa mà chắc chắn là ACE trong forum còn biết rành hơn mình nữa.
Vẫn là theo như câu nói bất hủ của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"
Cộng sản đã không có gì tốt đẹp vậy thì những người thân cộng sẽ ra sao?
Last edited by phokhuya; 01-18-2011 at 01:01.
Reason: correct spelling
|