Chỉ sau 1 đêm, hố tử thần có đường kính lên tới 20m bỗng nhiên xuất hiện trong làng.
Tại một làng miền núi ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, những người dân trong làng đã vô cùng ngạc nhiên trước sự việc xảy ra vào đêm ngày 12/1 vừa qua. Chỉ sau 1 đêm, sáng ra tỉnh dậy đã thấy một “hố đen” rất lớn xuất hiện trên một bãi cỏ hoang trong vùng.
Đo xung quanh hố đen, người ta biết được đường kính của nó lên tới 20 m. Những người dân tại làng tỏ ra sợ hãi và bấn an trước sự việc lạ lùng này. Có nhiều người tin rằng, đó là sự trừng phạt của thượng đế. Thậm chí có người còn tung tin đồn đây là sự xâm nhập của người ngoài hành tinh.
Hố tử thần có đường kính khoảng 20 m
Hố đen này chỉ cách căn nhà gần nhất đúng 1 m. Người dân trong căn nhà hoảng hồn vì sút nữa đã bị cuốn trôi xuống dưới hố tử thần.
Một người dân cho biết: “Khoảng lúc 10h đêm ngày 11, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ. Nhưng không nghĩ là có chuyện gì quá khác biệt so với ngày thường. Đến sáng sớm ngày 12 thì đất bắt đầu nứt nẻ và rơi xuống, tạo thành “hố đen” như thế này”.
Theo những người dân trong vùng, việc đất đột nhiên sụt như vậy chỉ kéo dài chưa tới 20 phút. Nơi đất lụt vốn là một bãi đất hoang ở ruộng. Việc một ngôi nhà xây trên đất này là một việc rất nguy hiểm. Rất may, không có thiệt hại tính mạng trong việc lở đất này.
Theo lời của các chuyên gia tài nguyên đất của thành phố Lạc Sơn, địa hình nơi đây phần lớn là những hang đá vôi. Từ năm 2003 đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất, vì vậy mà xuất hiện trường hợp hố tử thần lớn như vậy chỉ sau 1 đêm.
(theo 24H)