Gọi tên ra thì gọi là chụp mũ. Đưa lên được bằng chứng thì lại gọi là chống phá, đả kích. Như vậy thì thế nào mới toại lòng độc giả đây?
Mở miệng ra thì tôi là con, cháu của gia đình VNCH, nhưng lại đi chống đối và bài bác người Việt quốc gia chống cộng lại là lý lẽ gì?
Nếu nói đến chống cộng sản Việt Nam thì không cần thiết gì là đồng bào hải ngoại, mà hiện nay trong nước cũng có rất là nhiều nhân vật bất đồng chính kiến với cộng sản Việt Nam. Mục đích của chống cộng hiện tại là gì? Là nói lên những bất công của nhà cầm quyền cộng sản. Là đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và cùng là quyền căn bản của người dân v.v...Những chuyện bất công và đàn áp dân chúng trong suốt bao thập niên qua của đảng cộng sản Việt Nam có ai lại bảo rằng không biết và không hiểu?
Chuyện NCKD giải thích với mọi người qua những lời lẽ tràn đầy mâu thuẫn sao lại chẳng chịu suy nghĩ để trước khi đi vào kết luận? Cô ta chẳng biết khách mời là ai, nhưng cái vẻ trang trọng và khúm núm của cô ta khi giới thiệu người đó thật sự đã bán rẽ sự biện luận của chính cô ta rồi.
Còn "anhsangxanh32" tôi cũng có một vài lời riêng với bạn là có lẽ như bạn nói khi qua đây chỉ một vài tuổi cho nên chẳng biết cái là đúng hoặc sai là gì cả. Chuyện này thì có lẽ còn không nói đến, nhưng mà tôi không nghĩ là cả đến vấn đề lễ nghĩa bạn cũng không hiểu. Cho dù thế nào thì những người từng trãi đều là bậc trưởng thượng. Xin bạn đừng dùng những từ ngữ, văn chương thiếu lễ nghĩa để hình dung họ. Cha, mẹ mình dẫu có sai trái thì cũng không thể gọi họ bằng thàng già này, con già kia đươc.. đúng không? Một đôi khi cho dù mình là đúng hoàn toàn, nhưng qua những ngôn từ quá "nhã nhặn" của mình cũng sẽ là người đọc lẫn người nghe có phần "ái ngại"
Suy nghĩ và rồi nghĩ suy cho cặn kẽ bỡi vì "Lời nói thì chẳng mất tiền mua bao giờ"
|