- Cứ đến mùa thu hoạch sắn năm nào cũng thế, đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua địa phận huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) và Thạch Thành (Thanh Hóa) dài hàng chục cây số lại trở thành “sân phơi” sắn của người dân sống 2 bên đường.
Toàn bộ phần đường giành cho xe thô sơ và xe máy được người dân chiếm làm chỗ phơi sắn (huyện Lạc Sơn – Hòa Bình)
Gia đình người
phụ nữ này còn chế biến sắn luôn trên quốc lộ (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).
Không quan tâm đến những chiếc
ô tô hạng nặng chạy rầm rập, người phụ nữ này thản nhiên làm việc như sân phơi nhà mình (huyện Thạch Thành – Thanh Hóa)
Đường hẹp nhưng vắng nên các tài xế luôn chạy tốc độ cao, tai nạn luôn rình rập bất cứ lúc nào (huyện Thạch Thành – Thanh Hóa)
Không chỉ nguy hiểm tính mạng, sắn phơi thế này hoàn toàn không đảm bảo về vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm.
Mỗi vụ thu hoạch sắn, tình trạng phơi sắn trên tuyến đường này
kéo dài cả tháng.
Anh Lê - Vietnamnet