View Single Post
Default "Sói biển" đã lui về "ở ẩn"
Old 01-09-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,119
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Tôi chụp ảnh ông trong buổi UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đón các thuyền viên bị phía Trung Quốc bắt giữ trở về nhà. Vội vàng gửi ảnh về tòa soạn, tôi quên ghi chú thích. Một giờ sau, gọi điện bổ sung, tôi nghe cô Thư ký Tòa soạn thỏ thẻ: Ông Lưu ai còn lạ gì. Em thuộc mặt ông ấy lắm rồi. Ấy là tôi đang nói tới "sói biển" Mai Phụng Lưu.

“Sói biển” đi trồng tỏi


Một ngày gió mùa đông bắc lạnh tê người, chúng tôi tới thăm "sói biển" Mai Phụng Lưu tại đảo Lý Sơn. Hai tháng rưỡi sau khi trở về từ Trung Quốc, ông đang thất nghiệp vì chiếc tàu cá đã bị chủ nợ “cấn trừ”. Cõng trên lưng món nợ nửa tỷ đồng, ngày ngày ông phụ vợ trồng tỏi và thả lưới ở vùng biển ven bờ.

Từ khi bắt đầu ra khơi năm 14-15 tuổi, ông Lưu đã gắn bó với ngư trường Hoàng Sa. 5 năm sau khi vào nghề, ông đã tích lũy được một số vốn kha khá, vay mượn thêm để sắm một chiếc tàu nhỏ. Và ông vẫn chọn Hoàng Sa làm ngư trường của mình.

30 năm gắn bó với biển, ông gần như thuộc lòng tính khí của vùng biển mà những con tôm con cá trú ngụ quanh quần đảo Hoàng Sa. Những tập vở học sinh dày đặc những dòng ghi chép: Ở toạ độ “X” nếu đánh vào tháng “Y” là trúng đậm. Ra khơi vào tháng “H”, đến chỗ “K” mà lặn, hoặc đánh thì tàu không chở “khẳm” mới là lạ...


“Sói biển” Mai Phụng Lưu bây giờ phải ra đồng giúp vợ trồng tỏi

Kinh nghiệm đã giúp cho ông Lưu và ngư dân cùng đi có những chuyến ra khơi thu về vài ba trăm triệu đồng, có khi cả tỷ đồng. Ông Lưu trở thành ông chủ của chiếc tàu đánh cá với công suất hàng trăm mã lực, trị giá gần cả tỷ đồng, rồi xây nhà, mua sắm vật dụng đắt tiền: xe máy, tủ lạnh… cho gia đình.

Rồi ông nổi tiếng khắp cả nước vì bị Trung Quốc giữ, tịch thu phương tiện và ngư cụ tới 4 lần. Ngay cả những người bắt giữ cũng đã nhớ mặt ông thuyền trưởng này. Ông Nguyễn Đảng, một ngư dân bị bắt giữ cùng ông Lưu kể lại: “Lần bị bắt giữ vừa rồi, vừa thấy ông Lưu bị dẫn lên đảo Phú Lâm, một số người ở đây đã không giấu sự ngạc nhiên hỏi: Lại là ông nữa à?”.

Vừa rồi, một người con trai của ông phải bỏ nghề biển lên Tây Nguyên làm rẫy thuê.

Ông Mai Phụng Lưu ngậm ngùi: “Hàng chục năm gắn bó với biển Trường Sa, Hoàng Sa, bây giờ trắng tay không có tàu để ra khơi, tôi cũng day dứt lắm. Chiếc tàu như gắn bó ruột thịt với mình đã bị chủ nợ lấy giao cho một nhóm ngư dân Lý Sơn. Mỗi khi ra cảng nhìn chiếc tàu thân yêu của mình trong tay người ta mà lòng đau như cắt”.

Khát vọng bám Hoàng Sa

Khi bị bắt lần thứ 2, nợ nần đã đến “gõ cửa” nhà ông Lưu. Nhiều người thân, bạn bè khuyên ông nên chọn ngư trường khác, đừng ra quần đảo Hoàng Sa nữa nhưng ông không nghe.

“Bản thân thừa hiểu là nếu tiếp tục ra đánh bắt ở Hoàng Sa sẽ nhiều rủi ro, thế nhưng… “ - ông Lưu bỏ dở lời tâm sự.

Giờ đây, hơn bao giờ hết cha con ông Mai Phụng Lưu mong được ra khơi:

“Nếu gia đình tôi có thể vay tiền mua tàu để tiếp tục đánh bắt, chỉ cần 4-5 năm, chúng tôi sẽ trả hết nợ. Và Hoàng Sa vẫn sẽ là ngư trường tôi chọn ” – ông Lưu nói không chút ngần ngừ.

Ông dự định sau khi ăn Tết xong, sẽ cùng các con trai xung phong ra Trường Sa làm công dân, tiếp tục hành nghề khai thác đánh bắt hải sản, nuôi trồng thủy sản …

Mấy ngày trước, tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trao tặng bằng khen cho ông Mai Phụng Lưu vì đã kiên trì bám biển Hoàng Sa để khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh quốc gia trên biển của Việt Nam.

Hôm nay, ông lặng lẽ thả lưới ở vùng biển từng được ông ví là “cái ao làng” để chờ đợi và nuôi hi vọng. Gặp ông, chúng tôi cứ nghĩ về những “hùng binh Hoàng Sa” thủa nào.

(Theo Bee.net.vn)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1294563927_soi-bien0.jpg
Views:	10
Size:	15.1 KB
ID:	252769  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08873 seconds with 11 queries