OLYMPIA, Washington - Một cặp vợ chồng có 6 đứa con, 23 cháu nội ngoại, 5 cháu cố, sống tại thành phố Ephrata, Washington State, được chứng nhận là người trúng một nửa lô độc đắc Mega Millions, $380 triệu, lớn thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ông bà Jim và Carolyn McCullar đi từ nhà riêng đến thủ phủ tiểu bang Washington để dự cuộc họp báo, và để... ăn mừng.
Ông bà McCullar trong buổi họp báo hôm Thứ Năm, chính thức trở thành người trúng một nửa lô độc đắc lớn thứ nhì lịch sử Hoa Kỳ. (Hình: AP)
Ông Jim McCullar nói với báo chí, sự may mắn của ông không chỉ là trúng số lớn, mà còn bao gồm cả việc 3 lần chết đi sống lại, vì bệnh tim.
“Tôi và bà nhà tôi lập gia đình được 41 năm rồi.” Ông chồng kể, và khẳng định rằng ông “biết phải làm gì với số tiền trúng thưởng.”
“Ðời tôi gặp may cả thảy 3 lần,” ông McCullar nói trong buổi họp báo. Ông hóm hỉnh: “Lần may mắn đầu tiên là lấy vợ, và lần thứ nhì là trúng Keno, được $18,650.”
Ông McClullar nói rằng ông bị bệnh tim, từng trải qua ba lần trụy tim, được gắn 12 ống thông mạch máu, và 3 lần được bác sĩ tại một bệnh viện ở Wenatchee, Washington, tuyên bố “đã chết!”
Ông nói, hai vợ chồng sẽ dùng tiền này giúp gia đình, giúp người khác, và “làm việc thiện bất cầu lợi cho mình” (pay it forward).
Ông McCullar nay đã 68 tuổi, về hưu sau 20 năm làm quản trị tại công ty Boeing. Công việc gần nhất của ông là môi giới địa ốc.
Bà vợ được chồng đánh thức sau khi ông dò số vào hôm Thứ Ba. Ông báo với bà về sự may mắn. Con số định mệnh tối Thứ Ba là 4, 8, 15, 25, 47, và số Mega là 42.
“Người tôi tái xanh lại, chân tay tôi run lẩy bẩy. Bà xã tưởng tôi lên cơn đau tim.” Ông McCullar kể.
Bà vợ hỏi chồng cảm thấy trong người thế nào. Ông nói: “Hoàn hảo.”
Thống đốc tiểu bang Washington, Chris Gregoire, cũng có mặt để chúc mừng gia đình McCullar. Bà thống đốc nói đùa, không biết gia đình này có muốn giúp cho ngân sách tiểu bang đang bị thâm thủng nhiều tỷ Mỹ kim.
Trong khi gia đình McCullar vui mừng và chính thức được thừa nhận là sở hữu chủ của một nửa lô độc đắc, tại tiểu bang Idaho, người trúng một nửa còn lại vẫn chưa lộ diện.
Trước ngày xổ số, khi lô độc đắc ngày càng lớn dần, có cả làn sóng người đổ xô đi mua vé số. Hàng ngàn người đứng xếp hàng tại 41 tiểu bang và Washington D.C., nơi có vé số loại này.
Ðể trúng lô độc đắc Mega Millions, tấm vé số phải trúng cả 5 số thường cộng với số Mega. Xác suất trúng, hiển nhiên, vô cùng nhỏ. Nhưng nhỏ đến đâu đi nữa thì cơ hội trúng vẫn tồn tại. Và cơ hội ấy rơi vào 2 người, một trong hai người ấy là ông McCullar.
Theo Nguoi Viet Online