Một lãnh tụ đối lập nổi tiếng của Nga, ông Boris Nemtsov, vừa bị kết án tù 15 ngày sau khi tham gia vào một cuộc biểu tình đêm giao thừa.
Ông Boris Nemtsov, cựu Phó Thủ tướng, bị trừng phạt vì không tuân theo chỉ dẫn của cảnh sát, hãng tin Ria Novosti đưa tin.
Ông Nemtsov là một trong hơn 120 người biểu tình bị bắt tại cuộc biểu tình ở Moscow và St Petersburg.
Các cuộc biểu tình được tổ chức hàng tháng để khẳng định quyền tự do hội họp.
Cảnh sát cho biết ông Nemtsov bị bắt vì đã tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát trong khi biểu tình tại một quảng trường trung tâm Moscow.
Các nhà tổ chức đã có giấy phép cho tiến hành biểu tình ở một góc của quảng trường, nhưng một số người, trong đó có ông Nemtsov, đã tụ tập ở phía bên kia của quảng trường, hãng Associated Press đưa tin.
Cảnh sát ở Moscow bắt giữ 68 người, trong khi hơn 50 người khác đã bị bắt tại cuộc biểu tình ở St Petersburg, được tổ chức mà không có giấy phép.
'Thiên vị'
Ông Boris Nemtsov
Ông Nemtsov bị bắt giữ khi biểu tình tại một quảng trường trung tâm ở Moscow
Ông Nemtsov lên án bản án, nói rằng thẩm phán đã "hoàn toàn thiên vị" và rằng chính quyền đang tìm cách đe dọa phe đối lập, đài phát thanh Ekho Moskvy đưa tin.
Ông cũng tuyên bố tòa án đã không cho phép dùng video ghi hình của cảnh sát và của truyền hình tại hiện trường để làm bằng chứng.
Cảnh sát cũng bị kết án ông Eduard Limonov, một nhà văn đối lập và lãnh tụ của Đảng Bolshevik Quốc gia cấp tiến, sau khi bắt giữ ông ở gần tư gia tại Moscow khoảng một giờ đồng hồ trước khi ông tổ chức một cuộc tuần hành không được phép.
Ông bị án 15 ngày tù giam vì đã xúc phạm cảnh sát trong thời gian tạm giam, hãng Ria Novosti đưa tin một phát ngôn viên tòa án nói.
Những người biểu tình tại các cuộc biểu tình ở Moscow đã yêu cầu Thủ tướng Vladimir Putin từ chức và kêu gọi thả nhà cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky, một người vốn thẳng thắn chỉ trích điện Kremlin.
Các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên vào ngày 31 hàng tháng để làm nhấn mạnh Điều 31 của Hiến pháp Nga, một điều luật để bảo vệ quyền tự do hội họp.
Theo BBC