“Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Ở một làng ven thành phố Vinh có một người đàn ông đã hỏng cả hai mắt và cụt một cánh tay nhưng vẫn là tấm gương sáng về ý chí vươn lên và khả năng lao động, khiến nhiều người phải kính nể.
Đó là ông Nguyễn Sỹ Hải, ở làng Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.
Ông Hải đi chăn trầu về...
Chúng tôi đến thăm nhà ông Nguyễn Sỹ Hải vào một chiều đông. Ông Hải đang dắt trâu từ đồng về bằng cánh tay lành lặn duy nhất của mình. Với những động tác khá thành thục, chuẩn xác, ông đuổi trâu vào chuồng, cài then cẩn thận và tự tay mở cửa mời chúng tôi vào nhà.
Nhìn những bước chân thoăn thoắt của ông, nếu không được giới thiệu từ trước, chúng tôi không thể tin ông bị mù cả hai mắt.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hải nói vui: “Vào buổi tối người thường đi đường không thể nhanh bằng tôi được đâu”.
Ông kể, cha mẹ sinh ông lành lặn như bao đứa trẻ khác. Năm 1972, khi ông 15 tuổi, trong lúc giúp gia đình làm ruộng, cậu bé Hải vô tình vấp phải quả bom bi. Những mảnh bom đã cướp đi của cậu đôi mắt, cánh tay trái, chưa kể hàng chục mảnh bom găm khắp cơ thể.
Cuộc đời ông bước sang một trang khác, một trang đời đen tối, chỉ toàn bóng đêm.
Mất đôi mắt và bàn tay trái nhưng ông Hải vẫn là lao động chính trong gia đình.
Cuộc sống khó khăn, gia đình lại đông anh em nên ông không có điều kiện chữa trị. “Tàn tích” chiến tranh theo ông cho đến tận hôm nay. Không gục ngã và phó mặc cho số phận, ông tự đứng lên bằng chính nghị lực của bản thân với ý chí và quyết tâm: Tàn nhưng không phế.
Với quyết tâm không để mình là gánh nặng cho gia đình, ông Hải bắt đầu tập hoà nhập trở lại với cuộc sống. Những ngày đầu mọi việc tưởng đơn giản đều vô cùng khó khăn. Được sự động viên giúp đỡ của gia đình và với ý chí vươn lên, ông dần tự chăm sóc được bản thân và còn giúp đỡ gia đình nhiều việc.
Cảm thông với thiệt thòi của ông, năm 1994, cô gái Phan Thị Soa đã gạt những lời can ngăn, về làm vợ ông. Ngày cưới, cả xã Hưng Lộc mừng cho ông kiếm được vợ hiền. Cuộc sống hạnh phúc hơn khi vợ ông hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. “Ngày đó tôi không tin mình lại lấy được vợ. Có người thương nên tôi mới có được ngày hôm nay….”, ông Hải chia sẻ.
Ông Nguyễn Sỹ Phương - anh trai ông Hải - tự hào: “Hàng ngày Hải vẫn tự mình dắt trâu ra đồng, cho cá ăn… Những ngày nông vụ Hải vẫn là lao động chính trong gia đình, được cái chịu khó tôi đây còn khó theo chú nó đấy”.
Gia tài của gia đình ông Hải khiến nhiều người phải kính nể.
Ở tuổi 54, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên sức khoẻ của ông Hải cũng đã giảm sút đi nhiều. Hiện nay những công việc nặng nhọc với ông Hải dường như không thể làm được. Mong ước của ông lúc này là có đủ sức khoẻ để tiếp tục lao động, chăm sóc gia đình và lo cho cậu con trai đang học lớp 9 được nên người.
Quỳnh Trang - Gia Gia, dantri.com.vn