Con trai người lính VNCH hôm nay là Captain Hải quân Mỹ và Giáo sư tại Walter Reed
Một cậu bé sinh ra vào những ngày tang thương nhất của miền Nam năm 1975. Cha là một sĩ quan Quân lực VNCH. Sau biến cố, là những năm dài tù đày khổ sai, là những vết thương không dễ gọi thành tên. Rồi gia đình phải bỏ lại quê nhà, đi tìm sự sống trên vùng đất tự do.
Cậu bé năm nào tên Thành.
Và hôm nay, “cậu bé Thành” đã trở thành một bác sĩ, một sĩ quan y tế Hải quân Hoa Kỳ, đứng vững giữa ánh đèn trang trọng của buổi lễ thăng cấp và vinh danh tại Trung tâm Y học Quân đội Quốc gia Walter Reed.
Với tất cả sự thành kính và hân hoan xin chúc mừng cho anh. Cám ơn anh đã làm rạng danh cộng đồng VNCH Hải Ngoại chúng ta. Vâng chúng ta đến đất nước mới này để làm lại cuộc đời, để phấn đấu đi lên cùng cả nước. Chúng ta không là gánh nặng cho nước Mỹ như là bọn Somali và con đĩ Ilham Omar. chúng ta cũng không ỷ lại chờ tiền welfare hàng tháng như bọn Illegal Aliens đang bòn rút tiền thuế của chúng ta. Chính quyền Mỹ và đa số dân Mỹ đều công nhận chúng ta, những người Việt tỵ nạn Cộng Sản, di cư sang đây để cùng chung 1 cánh tay xây đắp nước Mỹ giàu hơn, mạnh hơn.
Một lần nữa xin chia vui với gia đình anh.
|