Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?”
"Vạn sự khởi đầu nan", và thêm 1 câu ngạn ngữ nữa: "Đường đi không khó, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông". Cho anh bạn thiếu kiên nhẫn này vài ý kiến như sau: Cho dù ở VN anh có là 1 bác sĩ hay là 1 Bộ Trưởng, hay hèn hơn nữa 1 người phu quét đường thì sang bên Mỹ này anh là con số không trong xã hội Mỹ. Đầu tiên là anh phải học tiếng Mỹ nói cho trôi chảy, rồi anh phải học 1 nghề nào đó: Kỹ sư, bác sĩ hay thợ hàn, thợ điện v...v... Nếu có tiền rủng rỉnh thì cứ lo học (nếu có chí) nhưng nếu lõ đít anh sẽ phải đì làm bồi bàn, phụ bếp, lao công v...v... để có tiền mà sống còn chứ. Anh không thể cứ ngồi 1 chỗ rời chờ xung rụng xuống, không có đâu. Không ai từ 1 nước này sang 1 nước khác mà expect cuộc sống sẽ tiếp tục y như lúc còn ở VN. Vậy nếu hèn quá không muốn học lại, thì tốt hơn hết đừng sang Mỷ này, ở lại VN đi có lẽ là giải pháp duy nhất cho anh bạn đó.
|