
Bộ Tài chính là cơ quan 'đầu sỏ' tham mưu chủ trương gây khó: thuế doanh thu, phạt bán hàng ngoài hoá đơn điện tử, bắt khai báo hàng tồn thuế khoán, áp thuế thu nhập cá nhân và thuế phí đất 'ngang giá' thị trường, tăng gấp đôi lương CBCC thuế.
Mới đây, bộ trình nghị định thu tiền sử dụng - thuê đất sau khi bị chỉ trích 'địa tô' nặng nề. Tưởng nới lỏng xoá 'tiếng ác' bắt dân mua lại đất của chính mình, nhưng quy định đóng 30% so giá trị đất vẫn rất cao. Có 100 m2 đất đô thị giá 100 triệu đ/m2, đóng 3 tỉ đ; còn ở nông thôn 50 triệu đ/m2, đóng 1,5 tỉ đ. Đất nông thôn đóng thấp mà dân quê lấy đâu ra tiền mặt, đất giá cao ra số tiền cao - cả nước lại bị làm khó. Thủ tục đất đai mà phải 'cống' 1/3 diện tích và chỉ hạn mức nhất định!
Cũng như đổi tiền trước đây, đóng 30% cho diện tích nhất định, vượt mức nộp 50% (mất nửa diện tích), vượt nữa nộp đủ 100% (tức là mất phần này). Tính toán 'bó rọ' không gian sinh tồn cùng với đủ ăn, khiến mỗi nhà bị nhốt vào cái lồng vô hình. Xưa thực dân bị lên án bần cùng nông dân không có đất phải làm thuê; nay con cháu làng quê ra đô thị ở trọ làm thuê và lan ra hàng chục quốc gia. Mục đích hàng đầu vẫn ngân sách 'no nê' và bộ này được 'no' theo, đừng mong 'cả nước làm giàu'.
Mỉa mai mức đóng 3 bậc này gọi là 'chính sách ưu đãi'! Cục bộ ngành chính là 'nhóm lợi ích' tồn tại ngay từ cơ cấu độc tài, không phải như ông Tô Lâm nói rằng tội phạm (đâu đó bên ngoài) đã vào tận trung ương.
Bảo Bình