Cố Thiếu tướng TRƯƠNG QUANG ÂN – một vị tướng suốt đời tận tụy với binh nghiệp, thanh liêm đến mức khi nằm xuống vẫn “hai bàn tay trắng”, không nhà, không cửa. Ông và phu nhân – một nữ sĩ quan Nhảy Dù – tạm cư ở cư xá Lữ Gia, đường Lê Đại Hành; căn nhà chật hẹp đến nỗi khi hai người hy sinh, quan tài quàn về mà không đủ chỗ. Mỗi lần nhớ đến, lòng tôi lại nhói lên. Nếu tôi không viết những điều mình biết về Tướng quân, có lẽ khi nhắm mắt vẫn còn ân hận với chính mình.
Đấy là 1 vị tướng của Quân Lực VNCH trước 1975. Liêm minh chính trực như vậy đó, đến khi mất nghèo kiết xác, còn bây giờ tất cả tụi trong cái chính quyền chó chết Cộng Sản VN ra sao? Cả 1 lũ (phải nói rõ tất cả chúng nó đều như nhau) thằng nào con nào cũng tham nhũng, ăn cắp tiền của dân, đứa nào cũng nhà to hơn cái dinh tổng thống. Đứa nào cũng rủng rỉnh tiền bạc xài như nước. Tổ cha chúng nó.
|