Những người gốc Việt ở quận Cam đối mặt nguy cơ mất chỗ ở
MỹNhiều người cao tuổi gốc Việt ở quận Cam có nguy cơ mất chỗ ở khi rào cản ngôn ngữ khiến họ không hiểu được các cảnh báo về nội quy của chủ đất.
Đây là nước Mỹ, những chuyện ruồi bu này không thể thay đổi được. Nếu không thích chỉ còn 1 cách duy nhất: dọn về VN mà ở. Riêng về vấn đề nhà nhà cửa, nước Mỹ có 1 tiền lệ rất khốn nạn đó là Hiệp Hội Nhà Cửa (H.O.A.). Dù là nhà Mobile Home rẻ tiền, hay là nhà riêng (single home) đa số bị 1 bọn xì thẩu (không phải là chủ đất) họp nhau lại thành 1 nhóm. Chúng nó được phép thu tiền hàng tháng, tuỳ theo tiểu bang, khu nhà ở, tiền chúng nó đặt ra dao động từ 200 cho tới 500 USD. Bắt đóng tiền để nuôi chúng nó, còn những tệ hại khác mà chúng hành chủ nhà, chẳng hạn như sẽ phạt nặng nếu không cắt cỏ, tỉa cây cho gọn gàng. Lá vàng rụng xuống mà không hốt cho sạch cũng bị hăm doạ "ăn" cái giấy phạt. Sân sau nhà mà để bừa bộn, không dọn dẹp cho sạch cũng bị hăm doạ phạt. Muốn xây thêm hay sửa sang nhà cửa phải xin phép chúng nó, dù đó là nhà riêng của mình. Tụi khốn nạn HOA này rất mạnh và được luật pháp Mỹ bảo vệ tối đa. Đó đế quốc Mỹ là như vậy đó, thôi thì chúng ta cùng nhau trở về với bọn thằng Tô Lâm đi!
|