'Chúng ta đang bị buộc phải tài trợ cho sự hủy diệt của chính mình': Số tiền khổng lồ từ tiền thuế của người dân đóng góp cho Chương trình tái định cư Afghanistan đã đưa tay súng Vệ binh Quốc gia đến Hoa Kỳ
Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Virginia đã bị phục kích và bắn gần Nhà Trắng vào thứ Tư bởi một công dân Afghanistan được tái định cư tại Hoa Kỳ thông qua một chương trình thời Biden được tài trợ hoàn toàn bởi người nộp thuế Mỹ.
Binh nhất Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã tử vong vì vết thương vào Lễ Tạ ơn, trong khi Trung sĩ Andrew Wolfe, 24 tuổi, vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Sự việc này nhấn mạnh một thực tế khắc nghiệt: hàng tỷ đô la tiền thuế của Hoa Kỳ đã được đổ vào việc tái định cư hàng chục nghìn người Afghanistan, trong đó có một số người gây ra mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng và an ninh của người Mỹ.
Tác giả và nhà bình luận chính trị Mike Cernovich đã chia sẻ bài viết phân tích chi phí và viết rằng, "Chúng ta đang bị buộc phải tự tài trợ cho sự hủy diệt của chính mình."
Kẻ xả súng, Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2021 theo Chiến dịch chào đón đồng minh (OAW), một sáng kiến tái định cư vội vã do chính quyền Biden khởi xướng sau cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan.
Lakanwal, người trước đây từng làm việc với CIA và lực lượng đối tác Afghanistan ở Kandahar, đã lái xe xuyên quốc gia từ nhà riêng ở Bellingham, Washington, để thực hiện những gì mà chính quyền mô tả là một cuộc phục kích có mục tiêu.
Kể từ năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ đã chi hơn 14 tỷ đô la cho những người Afghanistan sơ tán, bao gồm 8,7 tỷ đô la dành riêng cho OAW thông qua Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Bộ An ninh Nội địa.
Khoản tiền 5,3 tỷ đô la bổ sung đã được chuyển cho công ty kế nhiệm là Enduring Welcome.
Một hợp đồng của Bộ Quốc phòng năm 2021 đã trao gần 974 triệu đô la, trong đó 888 triệu đô la đã chi, cho URS Federal Services International để hỗ trợ người tị nạn OAW tại Căn cứ chung McGuire-Dix-Lakehurst.
Đó là tiền của các bạn, những người Mỹ chăm chỉ, đang được sử dụng để mang đến những mối đe dọa tiềm tàng.
Việc tái định cư của Lakanwal tại tiểu bang Washington được hỗ trợ bởi World Relief, một tổ chức phi chính phủ có liên hệ với Soros nhận tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ thông qua USAID.
Tổng thống Donald Trump hiện đang nỗ lực hết sức để sửa chữa sai lầm này, tuyên bố tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư từ "các nước Thế giới thứ ba" và cam kết chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp dưới thời Biden.
Đây không phải là một thảm kịch đơn lẻ. Nó là triệu chứng của một hệ thống đổ vỡ, nơi người Mỹ buộc phải tự gánh chịu rủi ro. Hàng tỷ đô la được đổ vào chương trình tái định cư đã đưa hơn 72.000 người Afghanistan, nhiều người trong số họ có lý lịch đáng ngờ, đến với khu dân cư của chúng ta.
Đã đến lúc chấm dứt những chương trình liều lĩnh này, bảo vệ biên giới và đặt sự an toàn của người Mỹ lên hàng đầu.