View Single Post
Old 11-16-2025   #2
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,686
Thanks: 31,240
Thanked 23,003 Times in 10,916 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default



Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại hăng hái đẩy hàng trăm nghìn lao động xuất khẩu sang Nam Hàn, nơi mà tư bản đỏ bóc lột sức lao động đến kiệt quệ, trong khi chẳng mảy may khuyến khích ai sang Bắc Hàn để "hưởng thụ" thiên đường xã hội chủ nghĩa đích thực?
Đó là vì Bắc Hàn, với những khẩu hiệu tự hào dân tộc và lãnh tụ vĩ đại, chỉ toàn phân khô và đói khát, chứ chẳng có đồng đô la nào để gửi về nuôi gia đình. Ở Nam Hàn, dù miệng thì hô hào chống tư bản, nhưng thực tế là lương cao ngất ngưởng, gửi về nhà thành núi tiền, giúp bà con thoát nghèo, mua nhà, lo cho con cái học hành. Còn sang Bình Nhưỡng thì sao? Chỉ toàn những bài ca ngợi Kim Jong-un như thần thánh, giống hệt cách ta thờ Hồ Chí Minh ở đây, nhưng đổi lại là nạn đói triền miên và tự do bị bóp méo. Đảng ta biết rõ: "thiên đường XHCN" chỉ tồn tại trên giấy, chứ thực tế là địa ngục cho người sống!
Miệng thì rao giảng chủ nghĩa xã hội vĩ đại, tự hào về đường lối độc lập tự chủ, nhưng hành động thì lại đẩy dân sang nước tư bản để "bị bóc lột" lấy ngoại tệ, vì đó mới là cách duy nhất để kinh tế Việt Nam cầm cự. Nam Hàn không thờ lãnh tụ như thần, không có những cuộc diễu hành hoành tráng ca ngợi "bác Hồ" hay "lãnh tụ kính yêu", nhưng họ có hệ thống kinh tế thị trường sôi động, lương tháng vài nghìn đô la, biến những người lao động Việt thành triệu phú gửi về quê.
Còn Bắc Hàn ư? Giống Việt Nam như đúc: tự hào dân tộc đến mức mù quáng, lãnh tụ là trung tâm vũ trụ, nhưng dân thì nghèo kiết xác, thất nghiệp ngầm lan tràn, và "thiên đường" chỉ là lớp vỏ bọc cho sự độc tài. Đảng ta khuyến khích sang Nam Hàn vì tiền là sức hút thực sự – nơi nào có đô la là nơi đó thành thiên đường, chứ không phải những lời hô hào sáo rỗng về bình đẳng xã hội!
Câu hỏi này khó nhai với khoảng 90 triệu dân Việt và 5 triệu đảng viên, vì họ quen với việc nuốt trọn những bài học chính trị về "thiên đường XHCN", nhưng với 10 triệu người còn lại – những ai đã tỉnh ngộ – thì câu trả lời đơn giản như hai nhân hai: Thiên đường chỉ dành cho người đã chết! Người khôn chẳng bao giờ mơ sang Bắc Hàn hay bất kỳ nước XHCN nào khác, vì họ giống hệt chúng ta: độc tài cai trị, kinh tế ì ạch, thu nhập thấp kém đến thảm hại.
Thay vào đó, ở các nước tư bản phát triển, nơi lao động được trả công xứng đáng, tự do thực sự, và không phải quỳ lạy lãnh tụ để sống sót. Đảng ơi, nếu thực sự vì dân, sao không thừa nhận rằng sức hút của đồng tiền tư bản mạnh hơn ngàn lần những giấc mơ xã hội chủ nghĩa? Đừng để dân phải gồng mình xuất khẩu sức lao động chỉ để nuôi bộ máy, hãy để chúng tôi tự do chọn "thiên đường" của riêng mình – nơi có tiền, có tương lai, chứ không phải phân khô và khẩu hiệu!
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12161 seconds with 10 queries