Quote:
Originally Posted by anhduong
Ở XHCN, người ta có thể dùng những tác phẩm, sản phẩm của chế độ trước nhưng tuyệt đối không được cám ơn, nhớ ơn, tri ân, hay vinh danh. Cho dù, những tác phẩm đó đã giúp làm giàu hay nuôi sống họ. Đây chính là tư tưởng đạo đức HCM.
|
Sự thực là chính xác. Bại trận thì nó thế. Tất cả là chiến-lợi-phẩm của phe thắng trận. Tự do con người còn đếch có được. Phải tù tội. Phải cải tạo. Phải trốn chạy. Phải vượt biển, vvv... thì nói gì đến bản-quyền-tác-phẩm-phép-tắc này nọ. Cho nên, "lỡ" dính tới chiến tranh, thì phải chiến thắng bằng mọi cách; chứ đéo phải cứ hè nhau tham nhũng hối lộ, tham quyền cố vị, mua quan bán tước, đào-ngũ-trước-địch-quân, vv... rồi giờ thì than với thở cái đéo gì, cũng 50 năm rồi. Mẹ bố tiên sư. Cứ nghĩ tới là nóng như hơ....