
Nguyễn Phú Trọng vừa nằm xuống chưa ráo mồ, thì chính trường đã kịp bày ra một vở diễn hoành tráng. Trên thảm đỏ khánh thành trụ sở Bộ Công an, người ta thấy Nguyễn Tấn Dũng – từng bị Trọng “đốt sạch” không còn mảnh giáp nay lại đường hoàng xuất hiện bên cạnh Tô Lâm, ngẩng cao đầu như chưa từng có quá khứ thảm bại.
Một bên là cáo già Ba X, tưởng đã rửa tay gác kiếm, bỗng dưng trở lại trong ánh đèn flash. Một bên là sói dữ Tô Lâm, đang xóa sạch di sản của Trọng để dựng nên triều đại mới. Hai hình bóng ấy đứng cạnh nhau, chẳng khác nào khánh thành một liên minh quyền lực ngay trong ngày khánh thành trụ sở mới.
Dân tình vốn thắc mắc: liệu Tô Lâm có phải “người trả thù giúp Ba X” khi nhẫn nhịn bao năm để hạ bệ Trọng? Giờ thì mọi thứ đã rõ mồn một màn xuất hiện này đâu phải tình cờ, mà giống như một thông điệp cho phe đối thủ: “Người ta tưởng ta đã lùi, nhưng thật ra ta vẫn ngồi chiếu trên.”
Cái thú vị là khi hai ông bố “tay bắt mặt mừng”, thì con trai họ cũng song hành trên nấc thang quyền lực, một Cục trưởng, một Phó Bí thư thành Hồ. Thảm đỏ không chỉ trải trong ngày khánh thành, mà còn trải dài cho 2 thái tử đỏ bước lên ngai.
Nói cho cùng, trụ sở Bộ Công an chỉ là cái cớ. Thứ thật sự được khánh thành hôm ấy chính là một liên minh trong bóng tối, để rồi chính trường Việt Nam bước sang chương mới, không còn là cuộc đốt lò, mà là cuộc chia mồi.
Cô Ba