Nhà Trắng là biểu tượng quyền lực của nước Mỹ, của "hoàng đế" cả thế giới; mà coi cứ như... nhà-tranh-vách-đất nếu mang so sánh với các dinh thự của mấy tụi vua Ả Rập thì coi sao được, còn "mặt mũi" gì nữa chứ. Phải mà anh Chum có thêm nhiệm kì nữa thì tao hoàn toàn đồng ý nếu ảnh đập mẹ hết Nhà Trắng này đi (vì xấu hoắc) rồi xây dựng dinh Tổng Thống hoàn toàn hiện đại, hợp thời trang, với mọi yếu tố rực rỡ, quyền quý. Chơi tới bến đi anh Chum. Chơi-cho-lịch-mới-là-chơi chứ. Mẹ bố tiên sư.
|