Quote:
Originally Posted by ngoclan2435
Rất đúng, tụi Ả Rập Al Jazeera thì biết con mẹ gì về những người tỵ nạn hồi đó. mẹ kiếp. Dân tỵ nạn có biết con khỉ gì đâu mà chọn lựa. Lúc đó mọi người trong các trại tỵ nạn ai cũng muốn được sang Mỹ, vì nước Mỹ tượng trưng cho giàu có, sung sướng, thế thôi. Nhưng nước Mỹ họ ưu tiên cho các cựu quân cán chính của chế độ cũ, và 1 số gia đình có thân nhân ở sẵn bên Mỹ, nên họ thường từ chối cho tất cả cá thành phần độc thân. Những người này đành phải xin vào Úc, Pháp hoặc Đức. Làm gì có cái chuyện họ biết nước có cân bằng so với Mỹ, để xin vào nước Đức? Fake News.
|
Lúc đó được chọn 3 nước Mỹ-Úc-Đức
Nhưng gia đình họ bị chậm chân nên "Trâu chậm uống nước đục" chỉ còn Tây-Đức, thôi thì sang Đức cũng ngon rồi, phải khen Đức chứ biết làm sao giờ.