
Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lãnh 14 năm tù. Hậu “Pháo”, đại gia Phúc Sơn, lãnh 30 năm tù, sau khi “nộp tự nguyện” thêm 29 triệu USD. (theo thiên hạ đồn rằng hình như bớt được vài năm tù!). Một bên là quyền lực chính trị, một bên là “tiền đè chết luật”. Cả hai đều từng bắt tay nhau chia đất, chia tiền, chia quyền. Giờ bị chia… án! Chỉ tiếc, sau tấm màn sắt vẫn còn nhiều “diễn viên chính” ung dung ngoài vòng tố tụng. Vở kịch chống tham nhũng vẫn tiếp tục, nhưng khán giả đã quá quen thuộc với cú plot twist: xử vài “con tốt”, thí vài “con xe”, còn “tướng” vẫn đi đánh golf!
Đây là cái giá phải trả… khi hệ thống thất thủ, khi bè phái thua cuộc, khi bị đem ra làm hình mẫu cho “diễn biến hòa bình” nội bộ. Còn bao nhiêu kẻ khác đã ký, đã duyệt, đã hưởng hàng chục dự án BOT, đất vàng, đấu giá, vẫn thản nhiên ngồi ghế cao, miệng giảng đạo đức, tay vơ vét tài nguyên cuối cùng của đất nước. Đừng nhầm lẫn đây là công lý. Đây là thanh trừng chính trị được hóa trang bằng chiếc áo thẩm phán!
Tổng thiệt hại cho Nhà nước csVN được xác định là hơn 1.168 tỷ đồng, trong đó Hậu Pháo đã chi hơn 132 tỷ đồng để hối lộ nhiều lãnh đạo địa phương. Đáng chú ý, Hậu đã nộp lại hơn 1.179 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm tiền mặt, USD, vàng và tài sản bị phong tỏa. Vụ án này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền và gây bức xúc trong dư luận.
Vụ án Phúc Sơn không chỉ là một bê bối pháp lý, mà còn là một lát cắt sâu sắc về những lỗ hổng trong quản lý nhà nước và sự suy thoái đạo đức trong bộ máy công quyền. Tuy vụ án đã khép lại với những bản án “hơi bị nặng” dành cho các bị cáo cấp cao, còn dân thì sao? Mua miếng đất phải xin 7 con dấu, mở cái quán ăn phải gặp 8 loại thanh tra. nhưng các đại án ngàn tỷ thì đều chung kịch bản: "lỗi hệ thống", "rút kinh nghiệm sâu sắc", và “nộp tiền xong là nhẹ tội”! "Chống tham nhũng kiểu cộng sản là thí tốt giữ vua."
Vụ án Phúc Sơn, Việt Á và AIC đều là những đại án tham nhũng nghiêm trọng, phản ánh rõ nét các lỗ hổng trong quản lý công, đấu thầu và giám sát quyền lực. Hoàng Thị Thúy Lan, “chị đại Vĩnh Phúc” ngày nào, từng chỉ tay là có đất, nháy mắt là có dự án, nay được “mời” đi bóc lịch 14 năm. Hậu “Pháo”, “đại ca” chuyên thổi đất, đếm tiền mỏi tay, được combo 30 năm tù, nhưng không quên khuyến mãi nhẹ 29 triệu đô trả lại cho Đảng xài tiếp.
Nghe nói nộp nhanh, nộp gọn là được giảm đau, giảm án. Không khác gì mua vé máy bay hạng thương gia: ai giàu, được nằm ghế êm! Còn những anh chị khác từng “ký cái rẹt” chia đất, chia tiền, giờ đang ngồi máy lạnh, uống trà, nói chuyện “cải cách bộ máy” như chưa từng có gì xảy ra. Dân nghe chống tham nhũng mà mừng hụt. Thì ra đây là vở tuồng “hổ giết cáo”, còn rừng vẫn đầy sâu!
Lão Thất