“CỘT ĐÈN BỊ ĐỔ” VÀ VỤ TAI NẠN TRONG KHU ĐÔ THỊ VINHOMES BỊ XOÁ
Khoảng 17h30 ngày 24/6, một cột đèn bất ngờ đổ xuống giữa đường Trường Sa, đoạn gần Vin Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội khiến khiến một nam thanh niên đi xe máy t.ử vong tại chỗ bỏ lại vợ và 3 đứa con thơ, một ô tô đang lưu thông phía sau cũng bị hư hỏng nặng.
Một tai nạn thương tâm giữa lòng thủ đô, đáng lẽ cần được công khai, phản ánh và điều tra kỹ lưỡng, thế nhưng một số tờ báo từng đưa tin đã đồng loạt gỡ bài chỉ sau vài giờ.
Phải chăng do vụ tai nạn xảy ra ở khu đô thị Vinhomes nên báo chí phải giữ im lặng? Liệu có một bàn tay vô hình nào đang che chắn, giống như vụ tai nạn liên quan đến đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương?
Rồi ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm khi để những cột đèn, cột điện kém chất lượng được lắp đặt như cái bẫy đang rình rập trên đầu dân, đến khi xảy ra hậu quả thì chỉ thấy im lặng thay cho lời giải thích.
Người ta thường nghĩ chính trị là chuyện ở đâu đó xa vời. Nhưng 11 cột điện gãy đổ ở Gia Lai, 19 cột điện gãy đổ ở Thanh Hóa, giờ là cột đèn ở Hà Nội cướp đi sinh mạng một con người - đó chính là chính trị.
Cô Ba
__________________
|