Có trách Jolie thì chỉ nên trách một điều là không dứt khoát cho con mình, thằng Pax này là thí dụ cụ thể, học hành đàng hoàng lúc còn nhỏ, ít nhất cũng phải qua hết đại học. Dĩ nhiên là chẳng có gì chắc cú "chăm phần chăm" là học như thế sẽ thành người công dân tốt, nhưng ít nhất cũng có cái nền tảng, nhất là được giao du với thế-giới-"trí-thức" hơn. Hơn nữa, ở xứ người thì từ 18 tuổi trở lên, cha mẹ (theo luật pháp) không thể nào dính dấp nhiều về đời sống cá nhân của chúng nó. Nếu trai xui xẻo có thành tướng cướp bị bắn nát đầu đi nữa, chỉ có thể lặng lẽ đem... chôn hay đốt; và gái có làm gái ngành đi nữa thì cũng âm thầm lặng lẽ đau đớn thôi. Đó là thực trạng, tin hay không thì tùy người đọc.
|